, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 13/07/2022, 06:30

20 năm hạnh phúc nhờ lời nói dối ngọt ngào

PHƯƠNG TÂM
Không ít người quan niệm rằng, vợ chồng phải có với nhau một đứa con thì hôn nhân mới có thể lâu dài. Tuy nhiên, câu chuyện của Tú trong phim ngắn cuối tuần "Vì yêu" – một người chồng dành cả cuộc đời để giấu kín sự thật đằng sau bức tranh gia đình hạnh phúc lại cho ta một cái nhìn khác về hạnh phúc lứa đôi.

Mẹ chồng hà khắc với con dâu vì không thể sinh con

Cũng như bao cặp đôi hạnh phúc khác, Tú và Hằng đến với nhau vì tình yêu. Nhưng cuộc sống hôn nhân không màu hồng như Hằng tưởng tượng. Mẹ chồng có phần không thích Hằng nên bà càng khó chịu hơn khi sau 5 năm kết hôn nhưng cô không thể sinh cho bà được một đứa cháu nội. Bà đay nghiến, trách mắng, thậm chí đi than thở khắp bà con, làng xóm về đứa con dâu không thể sinh con. 

Hằng tuyệt vọng, gần như rơi vào trầm cảm vì những lời nói, hành động của mẹ chồng. Câu chuyện đi đến cao trào khi Hằng có ý định tử tự để giải thoát bản thân và để chồng mình có thể cưới vợ mới. May mắn được chồng phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành động nông nổi này.

Tú đau khổ khi biết vợ mình có ý định tự tử vì không sinh được con.

Hiểu lầm được giải quyết

Sau lần tự tử thất bại, Hằng quyết định đi tìm sự thật lý do cả hai chưa thể sinh con. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và nhận được kết quả, mọi người trong gia đình vô cùng ngạc nhiên khi người vô sinh lại chính là Tú. Người đau khổ nhất lúc này chính là mẹ của Tú, trước giờ bà vẫn luôn trách nhầm con dâu vô dụng, không thể đẻ cho bà đứa cháu nội. Nhờ vậy, người mẹ chồng bắt đầu thay đổi, từ ghét cay ghét đắng con dâu chuyển sang yêu thương hết mực vì sợ Hằng sẽ bỏ con trai mình. Vì tình yêu và nghĩa vợ chồng, Hằng và Tú vẫn gắn bó bên nhau dù cho chuyện gì xảy ra. Cả hai quyết định nhận một đứa cháu trong dòng họ làm con nuôi, cùng dành tình yêu thương hết mực cho đứa trẻ. Điều này khiến mẹ chồng càng thương yêu Hằng nhiều hơn. 

Tình cảm mẹ chồng - con dâu ngày càng gắn bó.

Bí mật được tiết lộ sau 20 năm                                

20 năm trôi qua, gia đình của Tú có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện tưởng chừng kết thúc thật đẹp, nhưng có lẽ mẹ của Tú và cả Hằng không ngờ rằng, tất cả chỉ là lời nói dối của Tú. Sự thật vỡ lẽ, người bị vô sinh chính là Hằng chứ không phải Tú. Anh đã nhờ một người quen để làm kết quả xét nghiệm giả, nhận hết mọi tiếng xấu về mình và giấu kín sự thật trong suốt 20 năm. Anh không màng những lời châm chọc từ mọi người xung quanh, chỉ mong vợ mình được hạnh phúc, yên ổn.

Không ít người quan niệm rằng, vợ chồng phải có với nhau một đứa con thì hôn nhân mới có thể lâu dài. Nhưng đối với Tú, Hằng chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Dù Tú đã dùng lời nói dối, thậm chí nói dối mấy chục năm trời để che giấu mọi việc, nhưng đối với Hằng, đó chính là một lời nói dối ngọt ngào. Còn gì hạnh phúc hơn khi có người sẵn sàng vì mình làm tất cả mọi điều.

Hai vợ chồng Tú và Hằng càng yêu thương nhau hơn khi sự thật được tiết lộ.

Phim ngắn cuối tuần “Vì yêu” sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo vào lúc 19h50 chủ nhật hàng tuần trên THVL1. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất