, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 28/08/2022, 11:06

8 bộ phim Hollywood đưa phong cách Y2K trở nên phổ biến với thế giới

QUANG TÂN
Từ quần jean cạp trễ và khuyên ngang rốn cho đến áo hai dây tua rua ở cổ và phần giữa, kiểu dáng trong Coyote Ugly đều là sự thật của Y2K.

Cô nàng tóc vàng (2001)

Hành trình của Elle Woods từ mạng xã hội California với tủ quần áo đẹp và tấm bằng Luật Harvard không chỉ giúp ích cho người bạn trai cũ nông nổi của cô, Warner, mà còn là một bài học về trao quyền cho phụ nữ.

Coyote xấu xí (2000)

Coyote Ugly kể câu chuyện về một quán bar theo chủ đề cao bồi ở Manhattan’s East Village áp dụng chiến thuật kinh doanh là thuê những nhân viên xinh đẹp (do các nữ diễn viên như Tyra Banks và Piper Perabo thủ vai) để tối đa hóa lợi nhuận. Từ quần jean cạp trễ và khuyên ngang rốn cho đến áo hai dây tua rua ở cổ và phần giữa, kiểu dáng trong Coyote Ugly đều là sự thật của Y2K. Năm ngoái, Banks đã thông báo rằng một sự hồi sinh của Coyote Ugly đang trong quá trình thực hiện, vì vậy có thể điều tốt nhất vẫn chưa đến.

Bring it On (2000)

Bộ phim kinh điển đình đám này có sự tham gia của các ngôi sao Gabrielle Union-Wade và Kirsten Dunst trong vai đội trưởng đội cổ vũ của hai trường trung học đang chiến đấu để trở thành nhà vô địch quốc gia. Khi sự cạnh tranh giữa hai đội nóng lên, những bộ trang phục đỉnh cao kết hợp hoàn hảo giữa nữ tính và thể thao xuất hiện, bao gồm quần camo baggy, áo cardigan nửa cúc gợi cảm, áo hoodie cắt cúp,…

Jawbreaker (1999)

Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói rằng Jawbreaker đã bước đi để Pretty Little Liars có thể chạy. Bộ phim hài đình đám đen tối kể về một nhóm thanh thiếu niên nổi tiếng với gu ăn mặc đặc biệt đang che đậy việc vô tình giết một trong những người bạn thân nhất của họ. Họ đối phó với tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình theo cách mà mọi vấn đề đã được giải quyết trong các bộ phim thiếu niên.

John Tucker Must Die (2006)

Bộ phim hài lãng mạn này có sự góp mặt của Ashanti, Penn Badgley, Brittany Snow và những người khác, mô tả bốn nữ sinh trung học bị bỏ rơi đến với nhau để trả thù người đàn ông đã làm tan nát trái tim họ (bạn đoán đấy, John Tucker). Mặc dù phần lớn các trò hề của họ cuối cùng trở nên tồi tệ, nhưng trang phục của họ không bao giờ thiếu, khi họ mặc áo sơ mi hở bụng, váy ngắn jean và thắt lưng nạm đinh (hãy nghĩ đến khoảng năm 2008 của Claire) theo phong cách đỉnh cao của những năm 2000.

13 Tiếp tục 30 (2004)

Khi Jenna Rink (Christa B. Allen) 13 tuổi cảm thấy mình bị sa lầy bởi sự vụng về và khó chịu của tuổi mới lớn, cô ấy đã ước rằng mình có thể 30 tuổi và được như mong muốn. Ở tuổi 30 (do Jennifer Garner thủ vai), cô học cách đánh giá cao quá trình trưởng thành của bản thân, tuy nhiên đôi khi nó có thể tẻ nhạt. May mắn cho người xem, cả Jenna 13 tuổi và 30 tuổi đều có phong cách Y2K hoàn hảo, trang phục thể thao và phụ kiện khác nhau, từ váy suông màu hồng thêu hoa đến hoa tai đèn chùm và giày cao gót hở mũi.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất