, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 03/05/2023, 09:55

8 tình huống khó đỡ của cổ động viên bá đạo mùa SEA Games 2023

Trần Nhật Jap
Cổ động viên được chia thành nhiều loại, trong đó số đông đi xem bóng đá, có một số đi xem... cổ động viên khác.

Trên khán đài, giữa hai hiệp đấu tại bảng B của SEA Games, các khán giả quay sang tán gẫu cho hết thời gian, có hai người nói chuyện với nhau:

- Tại sao người ta lại tổ chức bóng đá nam rồi mới đến bóng đá nữ nhỉ?

- À, giống như các bậc đế vương, trước khi ăn uống phải có người thử trước cho an toàn ấy mà.

*

Hai người nói chuyện với nhau:

- Xin lỗi bác nhé, tôi không biết sao bác lại chăm chỉ đi xem các trận đấu ở SEA Games trong khi bác chẳng hiểu gì về bóng đá cả?

- Đúng, là tôi rất thích quan sát những người cũng không hiểu gì mà vẫn hò hét cổ vũ... như tôi!

*

- Chuyện đi Campuchia xem SEA Games của cậu và anh bồ mới quen thế nào rồi?

- Công nhận dịch vụ ở đó rất tuyệt, chúng tớ thưởng thức tất cả các món ăn truyền thống của đất nước chùa tháp, mỗi một chi tiết chưa được ưng ý lắm từ anh bồ. Đó là mỗi lần ăn xong anh ta lại nói: Đây là đất nước Campuchia nên tiền ăn chúng ta cũng... chia.

*

Giám đốc một công ty ở Campuchia hỏi trưởng phân xưởng sản xuất:

- Tại sao tháng vừa rồi, tất cả sai sót trong sản phẩm đều thuộc về công nhân Joker nhưng anh ta không bị đuổi việc?

- Thưa sếp, vì cả phân xưởng chỉ có một mình Joker làm việc thôi, những người còn lại xin nghỉ để xem SEA Games.

*

Phóng viên phỏng vấn một nhà thơ lãng mạn:

- Thưa ông, khi còn trẻ ông thường giải trí thế nào ạ?

- Xem bóng đá và ngắm phụ nữ.

- Ông thường xem SEA Games, Premier League, World Cup hay giải nào?

- Tôi xem tất cả các giải... bóng đá nữ.

*

Một bà đưa tấm vé du lịch Campuchia xem đội tuyển thi đấu SEA Games cùng với “Giấy ủy quyền trả lại vé” cho đại lý. Bà cười cười, nói:

- Xin lỗi, chữ ký của chồng tôi trong giấy ủy quyền không được thẳng thớm. Chẳng qua ông ấy bị run khi phải ký trong lúc bị gí cán chổi vào lưng.

*

Một bà cụ nhận được tin nhắn của cậu con trai đang đi Campuchia xem SEA Games, do mắt kém nên cụ nhờ hàng xóm đọc giùm, vì màn hình điện thoại bị mờ nên người này phải vừa đọc vừa đánh vần:

- Mẹ... y... ê... u quý...

Mới nghe tới đó, bà cụ đã reo to:

- Đúng là tin nhắn của con trai tôi, nó có cái tật nói lắp từ bé.

*

Sau khi nghe người bệnh kể chuyện, bác sĩ lắc đầu:

- Tôi không thể chữa bệnh nghiện xem bóng đá này cho anh được, tôi e rằng nó là bệnh di truyền.

- Nếu là di truyền, bác sĩ cứ chữa và gửi hóa đơn thanh toán về cho bố tôi.

Bình luận

Xem nhiều



Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước. Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Chnam Thmay diễn ra từ 13-16/4.


Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất