, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 27/10/2022, 14:00

A Nhú - người vẽ buôn làng

TẠ VĂN SỸ
(nld.com.vn)
Cạnh cầu Đăk Mông, ngay dưới chân đèo Văng Rơi, dốc ngược lên hun hút Cổng Trời là căn nhà gỗ cũ kỹ, đơn sơ của họa sĩ A Nhú, ở làng Đăk Mông, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Họa sĩ A Nhú chỉ còn một cánh tay. Năm 1972, một mảnh bom lạc tìm ngay cánh tay phải của chú bé A Nhú phạt ngang! A Nhú chỉ vẽ tranh bằng tay trái! Vậy nên, anh em nói vui A Nhú có… "nghề tay trái" vẽ tranh!

A Nhú sinh năm 1957. Chàng trai Xơ Đăng bắt đầu theo học vẽ những năm 1977 - 1983. Với năng khiếu thiên bẩm, A Nhú vẽ ngày càng lên tay, tranh được treo ở nhiều cuộc triển lãm cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. A Nhú được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Vẫn nét cười hiền khô với giọng nói rù rì rủ rỉ, A Nhú tâm sự: "Mỗi lần có trại sáng tác, được tài trợ ít tiền thì mình mua ngay toan, màu để vẽ trong tâm trạng rất vui, rất hưng phấn. Đấy, anh xem, mình chỉ vẽ chất liệu sơn dầu, mà sơn dầu tốn tiền lắm, mình lấy đâu ra! Lúc không có gì cả thì mình vẽ ký họa, vẽ bằng màu nước cho… đỡ ghiền!".

Thì ra vậy, A Nhú chỉ vẽ mỗi khi có trại sáng tác, có phát động phong trào, tức là có nguồn tiền tài trợ nào đó; còn không có thì thôi, xếp bút cọ lại, vác xà-gạc lên nương giúp vợ con với bàn tay còn lại! Mà nương rẫy của nhà A Nhú có nhiều gì! Chạy ăn, chạy mặc, chạy học cho 8 đứa con hằng ngày biết có đủ không mà còn nói đến chuyện vẽ vời, nghệ thuật?

Họa sĩ A Nhú (giữa) được chương trình “Mai Vàng nhân ái” của Báo Người Lao Động trao tặng 5 triệu đồng vào tháng 5/2022. Ảnh: HỒNG ÁNH

Vậy mà A Nhú lại đưa ra nào là Huy chương "Vì sự nghiệp văn học - nghệ thuật", Huy chương "Vì sự nghiệp nghệ nhân". A Nhú lại còn rỉ tai: "Nghe đâu có tranh treo ở Hội Mỹ thuật Việt Nam hay Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam gì đó!… 

Năm 1991 tại triển lãm ở TP.HCM bán được bức "Định canh định cư" 500 USD; năm 1996 được họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, mua bức "Đan" 1,4 triệu đồng, được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh mua mấy bức để làm quà tặng giao lưu các đoàn trong Nam ngoài Bắc… Vui nhất là ở triển lãm khu vực tại Đà Nẵng, loay hoay thế nào ban tổ chức để lạc mất bức "Lên rẫy" nên được đền 500.000 đồng!". A Nhú phá lên cười rồi bỗng xa xăm: "Thèm có một triển lãm cá nhân! Mà chắc cũng chỉ thèm thôi, mình lấy đâu ra tiền mà triển lãm!".

Căn phòng được gọi là "nhà trên" của A Nhú chứa đầy tranh với đường nét chắc khỏe chân phương lối tả thực, gam màu tươi sáng tự tin, vẫn không gian tranh thoáng đãng, rộng mở… Tất cả tranh của A Nhú đều tập trung phản ánh những sinh hoạt đời thường, lễ hội, con người, vật dụng, phong cảnh núi rừng, nương rẫy, buôn làng… của quê anh. Bức nào cũng thể hiện những bước chân vững chãi, những cánh tay vạm vỡ, những nét mặt chăm chú làm lụng. Đó là những gì A Nhú muốn giới thiệu về buôn làng của anh đến người xem.

Thi thoảng lắm, người xem mới bắt gặp một gương mặt già đăm chiêu, ánh nhìn xa xăm vời vợi… Phải chăng đây chính là mảng "tự họa" của chàng họa sĩ tài năng mà túng thiếu A Nhú!

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất