Anh Phúc đam mê sưu tầm nông cụ
Sau 20 năm cất công sưu tầm từ đồng bằng đến miền núi, anh Trần Văn Phúc (thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh - Quảng Nam) đã cất trữ trong không gian rộng khoảng 200m2 của gia đình hơn 2000 nông cụ.
Hơn 2.000 nông cụ được anh Phúc sắp xếp một cách ngăn nắp, trật tự từ trong nhà ra đến ngoài vườn, bao gồm đủ chủng loại như cối đá, chày, gàu sòng, nỏ, cung tên, mâm, chum, ché, rương đựng lúa, ách cày và các kỷ vật chiến tranh…
Anh Phúc kể, từ năm 15 tuổi anh đã bắt đầu đi sưu tầm đồ dùng của nhà nông như nơm cá, gàu sòng, gùi… Nhưng mục đích sưu tầm đồ cổ của anh không phải để buôn bán, mà tất cả xuất phát từ niềm đam mê. “Hơn thế nữa, những đồ dùng này từng gắn liền với tuổi thơ cơ cực mà tôi đã trải qua. Hôm nay, tôi sưu tầm nhằm để sau này có cơ hội giáo dục con cháu hiểu về quy trình sản xuất nông nghiệp và thêm yêu thích về lịch sử, ký ức nhà nông"… - Anh Phúc chia sẻ. …
Hiện tại anh Phúc đang quy hoạch khu đất rộng hơn 1ha của gia đình ở vùng quê để xây dựng khu trưng bày về nông cụ, các kỷ vật chiến tranh. Anh mong muốn sau này, người dân, du khách có thể đến tham quan, tìm hiểu về quá khứ của cha ông.