, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 17/04/2022, 21:04

"Bác sĩ bé đầu bự" dốc tâm huyết giúp trẻ bị não úng thủy

THẮM VÕ
Sau 7 năm nghiên cứu ở châu Phi, nam bác sĩ trở về nước giúp hàng trăm bệnh nhân não úng thủy qua cơn nguy kịch; Nam chiến sĩ lính cứu hỏa mất đi hai người thân trong đại dịch... là những câu chuyện mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc trong tuần qua.
Sau 7 năm học tập và nghiên cứu tại châu Phi, bác sĩ Lê Quang Mỹ về nước thực hiện dự án hỗ trợ các bệnh nhân bị não úng thủy.

“Bác sĩ bé đầu bự” hỗ trợ bệnh nhân bị não úng thủy

Là một người yêu thích trẻ con, bác sĩ Lê Quang Mỹ đã quyết định lựa chọn Bệnh viện Nhi Đồng 2 để công tác khi vừa mới tốt nghiệp trường y. Sau 2 năm làm việc, Quang Mỹ có cơ hội đi nước ngoài để học tập về phẫu thuật và điều trị bệnh não úng thủy. Nam bác sĩ chọn châu Phi là “điểm dừng chân”. Quyết định này khiến đồng nghiệp của anh không khỏi thắc mắc tại sao không lựa chọn châu Âu, châu Mỹ để học hỏi vì ở đó có nền y tế phát triển hàng đầu thế giới mà lại chọn một đất nước còn nghèo khổ, y tế còn lạc hậu. 

Sau khi đến châu Phi, bác sĩ Quang Mỹ nhận thấy điều kiện y tế ở đây còn lạc hậu hơn những gì anh nghĩ. Tuy nhiên, bệnh nhân não úng thủy ở đây lại rất nhiều và Quang Mỹ đã biết lựa chọn của mình đã đúng. Ở đây, nam bác sĩ đã dốc hết tâm huyết lẫn tấm lòng của một người thầy thuốc để chữa trị cho các bé. Quang Mỹ cũng cố gắng trau dồi thêm nhiều kiến thức để khi trở về Việt Nam có thể đồng hành với các bệnh nhi mắc căn bệnh quái ác này.

Gắn bó với những bệnh nhân có “đầu bự” nên cũng từ đó Quang Mỹ được mọi người gọi với cái tên gần gũi “Bác sĩ bé đầu bự”. Chia sẻ về tên gọi, nam bác sĩ hy vọng cái tên “Bác sĩ bé đầu bự” sẽ giúp các bậc phụ huynh nhanh chóng phát hiện ra bất thường của con khi có vòng đầu lớn để sớm đưa con đến bệnh viện kiểm tra và kịp thời chữa trị. 

Trở về nước sau 7 năm học tập và nghiên cứu, Quang Mỹ nhận thấy ở Việt Nam bệnh nhân mắc bệnh não úng thủy ngày càng nhiều nhưng việc tuyên truyền về căn bệnh này lại rất ít. Chính vì thế nam bác sĩ đã lập ra Fanpage Facebook mang tên “Bác sĩ bé đầu bự” với để cung cấp thông tin và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho phụ huynh các bé đang mắc bệnh não úng thủy.

MC Quyền Linh tỏ lòng biết ơn những đóng góp của bác sĩ Quang Mỹ.

Nghe những chia sẻ của bác sĩ Quang Mỹ, MC Quyền Linh dâng trào cảm xúc: “Cảm ơn bác sĩ vì đã lựa chọn đi châu Phi thay vì đi châu Mỹ, châu Âu. Cảm ơn vì anh đã chọn một con đường khó khăn như thế cho mình và chính con đường này đã giúp được rất nhiều trẻ em đầu bự ở Việt Nam.”

Theo dõi câu chuyện của “bác sĩ bé đầu bự", nhiều khán giả xúc động để lại bình luận. “Bác sĩ chữa bệnh não úng thủy đúng là lương y như từ mẫu. Cảm ơn bác sĩ Lê Quang Mỹ đã đến với cuộc đời để góp phần chữa bệnh cho các cháu bé”, tài khoản có nick name Lotus chia sẻ. Khán giả Nguyên Phúc cũng bộc bạch: “Bác sĩ Mỹ thật tuyệt vời! Có được một tấm lòng lương thiện. Cám ơn một người tốt của xã hội này và là một tấm gương sáng để mọi người noi theo”.

Khán giả quặn thắt khi nghe câu chuyện mất mát người thân trong đại dịch của chiến sĩ lính cứu hỏa Trung Hiếu.

Chỉ 2 ngày, chiến sĩ lính cứu hỏa đã mất cả mẹ và bà ngoại

Anh Vòng Trung Hiếu đang công tác tại Đội cảnh sát PCCC – CHCN Công an quận 5, TP.HCM đã khiến trái tim khán giả “quặn thắt” khi chia sẻ câu chuyện của gia đình. Trước khi dịch bùng phát, bà ngoại của Hiếu đã từ quê lên nhà anh chơi nhưng chỉ ít hôm sau thì toàn thành phố bị “phong tỏa” khiến bà không thể về. 

Vào khoảng giữa tháng 07/2021, trong lúc đang hỗ trợ công tác chống dịch thì Trung Hiếu không may nhiễm Covid-19 và được đưa vào bệnh viện dã chiến để cách ly. Trong lúc đang điều trị thì anh nghe tin bà ngoại và mẹ ở nhà cũng bị nhiễm bệnh nhưng không rõ nguồn lây. Mỗi người cách ly một nơi nên gia đình Trung Hiếu chỉ có thể hỏi han, động viên nhau qua những cuộc điện thoại.

Sau biến cố, Trung Hiếu vẫn giữ tinh thần lạc quan để hỗ trợ cho những người khó khăn vì Covid-19.

Khi Trung Hiếu chỉ còn 1 ngày nữa là được xuất viện, anh đã gọi cho mẹ để báo tin vui, nhưng cũng trong ngày đó anh nhận được tin chẳng lành từ gia đình. “Buổi sáng tôi gọi cho mẹ bảo: ‘Mẹ ơi, con sắp về rồi, mẹ ráng ở trong đó cố gắng giữ sức khỏe nha, con về nếu được vào thăm mẹ thì con sẽ vào’. Nhưng vừa nói buổi sáng thì đến tối em trai tôi gọi điện báo mẹ đã mất rồi. Lúc đó tôi rất buồn, từ lúc đi chống dịch tôi đâu được gặp mẹ, lúc mẹ mất tôi còn ở bệnh viện nữa. Mẹ mình bị vậy mà mình lại không làm được gì, cảm giác lúc đó rất đau”, Trung Hiếu chia sẻ. Không chỉ thế, mẹ mới mất được 2 ngày thì bà ngoại của anh cũng không qua khỏi, khiến nỗi đau và sự mất mát của gia đình Hiếu tăng thêm bội phần. 

Khi Trung Hiếu trở về nhà và mở tủ lạnh ra thì thấy trong đó đã được mẹ chất đầy những món ăn mà anh yêu thích. Trung Hiếu nghẹn ngào: “Lúc mở tủ lạnh ra coi thì tôi thấy toàn đồ ăn tôi thích ăn mà mẹ để dành để đợi tôi về. Mẹ có dặn tôi là về sớm đi, đồ ăn mẹ nấu để sẵn hết trong tủ lạnh rồi, về mẹ nấu cho ăn thôi. Nhưng giờ thì không còn mẹ nữa”. Câu chuyện của Trung Hiếu đã khiến nhiều khán giả có mặt tại buổi ghi hình không kiềm được nước mắt. Chắc hẳn, đó là khoảnh khắc mà mãi về sau Trung Hiếu không thể nào quên được.

Đón xem những tập tiếp theo của chương trình Hát cho ngày mai được phát sóng vào lúc 19h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất