, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 23/12/2022, 17:05

Ca sĩ Đường Hưng: “Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng vì hoàn cảnh”

Thời gian đầu lập nghiệp, chàng ca sĩ trẻ phải đối mặt với bao khó khăn, thách thức. Tuy vậy, anh không hề nản chí, nỗ lực vươn lên để chinh phục ước mơ.

Thế hệ 9X, đầu thế hệ 10X chắc hẳn không thể quên nhóm nhạc huyền thoại Tam Hổ “làm mưa, làm gió” trên thị trường âm nhạc Việt. Nhóm nhạc gồm 3 thành viên là: Đường Hưng, Tường Quân và Khởi Phong, được sự dìu dắt của nhạc sĩ Khánh Đơn cùng ca sĩ Lương Bích Hữu.

Trong đó, ca sĩ Đường Hưng gây ấn tượng hơn cả bởi vẻ ngoài điển trai, chất giọng trầm ấm cùng phong thái biểu diễn lôi cuốn. Anh cùng nhóm Tam Hổ đã tạo tiếng vang với hàng loạt bản hit như: Duyên phận ý trời, Người lạ từng yêu, Anh từng là tất cả, Nước mắt không màu,… Đằng sau những thành công là một hành trình dài chinh phục ước mơ với bao vất vả, nhọc nhằn mà ít người biết tới.

Ca sĩ Đường Hưng tên thật là Nguyễn Hưng, sinh năm 1993, quê tại tỉnh Quảng Bình. Hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM. Anh đang phát triển con đường nghệ thuật riêng, không thuộc bất cứ công ty nào. Hãy cùng chúng tôi (PV) trò chuyện với chàng ca sĩ trẻ để hiểu thêm về quá trình chinh phục ước mơ đầy gian truân của anh!

Thành công không dành cho kẻ lười biếng, ỷ lại

Anh có thể chia sẻ cơ duyên đến với nghề được không? Đến nay, anh đã có bao nhiêu năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật?

Từ nhỏ, đam mê ca hát đã thấm đẫm trong con người tôi. Tôi hình thành và nung nấu ước mơ trở thành một ca sĩ tài năng khi lớn lên. Sau này, tôi quyết định vào TP. HCM để hiện thực hóa ước mơ. Thời gian đầu, tôi vừa đi làm vừa theo học tại Trung tâm Thanh nhạc Hoài Nam. Tại đây, tôi có cơ duyên biết nhạc sĩ Khánh Đơn. Sau này, anh là một người anh, người thầy đưa ra những định hướng dìu dắt tôi đến với con đường ca hát một cách nhanh nhất.

Nhạc sĩ Khánh Đơn thành lập nhóm nhạc Tam Hổ gồm 3 thành viên. Chúng tôi gặt hái được một số thành tựu nhất định, được khán giả biết tới và dành niềm cảm mến. Tôi vào nghề từ đầu tháng 6 năm 2012, tính đến nay đã hơn 10 năm. 10 năm không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để tôi trải qua mọi thăng trầm trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.

Nhắc tới ca sĩ, mọi người thường liên tưởng đến những cô gái/ chàng trai có ngoại hình nổi bật, có diện mạo hoàn hảo, xuất hiện trước công chúng vô cùng lộng lẫy. Với anh, anh suy nghĩ gì về ý kiến trên?

Đó là điều hoàn toàn đúng nhưng chỉ là bề nổi của “tảng băng chìm”. Thời gian đầu gây dựng sự nghiệp từ con số 0, rất vất vả và chông chênh. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà còn vô vàn ca sĩ, nghệ sĩ trẻ khác nữa.

Nhớ thuở mới bước chân vào nghề, tôi phải bươn chải đủ nghề để nuôi dưỡng ước mơ, từ làm thợ may vá đến trở thành nhân viên phuc vụ quán nhậu, đi giao hàng,… Tôi không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu công việc nữa nhưng tôi tin chắc: Những điều đã qua đều mang đến bài học đắt giá, đó là kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, cách đối nhân xử thế và cả mối quan hệ.

Ai cũng nghĩ trở thành ca sĩ sướng lắm, có thể kiếm nhiều tiền, “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”. Nhưng mọi người không biết rằng sau đó là biết bao nhiêu khổ cực, phải đổ mồ hôi, rơi nước mắt. Trước đây, tôi từng chạy xe máy mấy chục cây số để lưu diễn ở các tỉnh. Có khi tới nơi họ hủy show bởi trời mưa. Khi đó khá tủi thân và buồn phiền.

Ca sĩ Đường Hưng rất vất vả thuở mới vào nghề.

Nhìn lại những chặng đường đã qua, anh nghĩ mình đã được và mất gì với nghề?

Tôi nghĩ tôi “giàu có” bởi được nhiều thứ. Đó là mối quan hệ khi được làm việc và tiếp xúc với những ca sĩ nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Đó là được nhiều người yêu quý, thương yêu; ổn định hơn về kinh tế,… Còn về những điều mất thì tôi nghĩ nói như vậy hơi nặng nề bởi gắn bó với công việc nào cũng có 2 mặt. Về công việc ca sĩ thì giống như “làm dâu trăm họ”. Tôi phải đối mặt với nhiều lời nhận xét, đánh giá, thậm chí là cả sự soi mói.

“Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng vì hoàn cảnh”

Theo anh, những nghệ sĩ trẻ khi mới vào nghề gặp thách thức chung là gì? Đâu là điều quan trọng nhất mà ca sĩ phải hoàn thành, thưa anh?

Cái khó nhất là không có mối quan hệ trong nghề. Không có mối quan hệ đòi hỏi bạn phải nỗ lực rất nhiều hơn những người khác.

Tôi nghĩ đối với một người ca sĩ, điều quan trọng nhất là hát theo yêu cầu của khán giả. Hát để mang niềm vui và an ủi đến cho người nghe. Vì thế, mỗi lần biểu diễn ca khúc, tôi luôn đặt người nghe lên hàng đầu, chứ không được đặt bản thân lên đầu tiên. Ngoài ra khi hát cần thả hồn vào bài hát.

Đâu là câu nói truyền động lực cho anh mỗi khi áp lực, mệt mỏi?

“Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng vì hoàn cảnh”. Đó là câu nói mà tôi luôn giữ trong lòng khi mà mình cảm thấy chán chường, bế tắc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi nghĩ tới câu nói đó, tôi cảm thấy có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn.

Dù chặng đường phía trước còn muôn vàn khó khăn nhưng nam ca sĩ vẫn luôn nỗ lực vượt qua.

Trong tương lai, anh có cho mình những dự định hay kế hoạch gì, anh có thể bật mí được không?

Không ai đoán được tương lai sẽ ra sao. Nhiều khi nghĩ như vậy, muốn như vậy nhưng tương lai lại rẽ sang hướng khác.

Tuy vậy nhưng trong thời gian tới, tôi muốn phát triển chuỗi cửa hàng mỹ phẩm để phục vụ cho phái đẹp. Hiện ngoài làm nghệ thuật, tôi cũng bán hàng online để tăng thu nhập và cũng là một cách học hỏi thêm những kỹ năng mới.

Về chuyện tình cảm thì hiện tại tôi vẫn độc thân. Dự định của tôi là đến năm 35 tuổi sẽ lập gia đình, có cho mình một tổ ấm nhỏ.

Bình luận

Xem nhiều





Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất