Các nhà hoạt động môi trường, điển hình như bà Theresa Ardler (50 tuổi, người Úc bản xứ), đang kêu gọi Hội nghị Đại dương LHQ hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ môi trường. Theresa Ardler đã đi nửa vòng trái đất để trần tình với các lãnh đạo quốc tế tại Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc ở thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha.
Theresa Ardler cho rằng, Hội nghị Đại dương đã thất bại trong việc bảo vệ cộng đồng ngư dân nơi quê nhà bà đang sống. Bà rất lo ngại cho những con cá voi lưng gù di chuyển qua vùng nước xanh xung quanh ngôi làng của mình ở Vịnh Wreck, trên bờ biển phía đông nước Úc. Chúng sẽ bị thiệt hại nếu các nhà chức trách không có những hành động kịp thời.
“Chúng tôi gọi đại dương là “Mẹ’, và nó đã có từ hàng nghìn năm tuổi, giống như tổ tiên của chúng tôi vậy. Tôi sẽ làm mọi thức để bảo vệ những con cá voi". - bà chia sẻ.
Tại Hội nghị Đại dương LHQ tổ chức ở thành phố Lisbon, đã có khoảng 7.000 người tham dự, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, các nhà khoa học và các tổ chức phi chính phủ. Tất cả tụ họp để bàn và đánh giá tiến độ thực hiện chỉ thị của Liên Hợp Quốc về bảo vệ sinh vật biển.
Thực tế, ngày càng có nhiều người dành sự quan tâm đặc biệt đến việc khai thác tài nguyên dưới đáy biển sâu. Trong đó có việc sử dụng máy móc hạng nặng để khai thác các tảng đá, hoặc nút sần dưới lòng đáy đại dương vì chúng chứa các chất như Coban, Mangan và các kim loại hiếm khác chủ yếu được sử dụng trong các loại Pin, Acquy.
Chị Laura Meller (38 tuổi), một người biểu tình ôn hòa đến từ tổ chức “Hòa bình Xanh” cũng bày tỏ sự quan tâm đối với môi trường biển. Chị kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cùng hành động để đạt được thỏa thuận về hiệp ước đã được kỳ vọng từ lâu, nhằm bảo vệ các vùng biển mở, chống lại việc khai thác vượt quá quyền tài phán quốc gia.