Thực trạng đáng buồn!
Mỗi ngày, vào khoảng 17 giờ, các xe bán hàng rong lại bắt đầu xuất hiện tại khu vực chân cầu Mống (phía đầu cầu quận 1). Người bán thản nhiên bày đủ thứ các loại đồ ăn, thức uống, xe đẩy, bàn ghế, bếp gas,... kéo dài dưới chân cầu, mặc dù ở đây đã có biển cấm.
Hơn một nửa mặt cầu đã bị những người bán hàng rong ở đây chiếm dụng. Rác thải, ly nhựa, túi nilon đã qua sử dụng vứt ngổn ngang khắp mặt cầu, lối đi lên và ngay cả phía dưới dạ cầu. Rác thải còn được tập kết thành đống dưới chân cầu, cản trở việc lưu thông qua lại, phá vỡ vẻ mỹ quan vốn có của công trình.
Mặt khác, phía thành và lan can của cầu Mống còn xuất hiện tình trạng bị xịt sơn, vẽ bậy, dùng vật nhọn viết lên lớp vôi trên tường làm bong tróc, lồi lõm và gây phản cảm.
Chị Trần Thị Phương Thúy (du khách đến từ Hà Nội) cho biết đây là lần đầu tiên chị tham quan cầu Mống. Trước thực trạng hiện tại của cây cầu cổ, chị Thúy bày tỏ: “Khi đến đây, mình khá buồn và hụt hẫng. Khu vực xung quanh và ngay cả trên cầu có khá nhiều rác, tình trạng mua bán lộn xộn, không đẹp mắt! Khi chụp ảnh, cả rác và những hình vẽ trên tường lọt vào ảnh”.
Không chỉ có rác và hàng rong
Bên cạnh rác và hàng rong, theo phản ánh của người dân sống gần khu vực này, cầu Mống vẫn còn nhiều vấn đề nan giải khác. Đến tập thể dục vào mỗi buổi chiều tại cầu, chú Bùi Ngọc Bảo (71 tuổi, ngụ quận 4) chia sẻ: “Hiện tại, hệ thống đèn chiếu sáng của cầu không còn đồng bộ, ánh sáng yếu, chập chờn, có trụ đã không còn đèn phía trên nhưng vẫn chưa được thay mới. Nhiều người đến đây vui chơi vẫn còn thờ ơ, chưa có thái độ tôn trọng di tích. Dưới dạ cầu, thường xuyên có người vô gia cư đến phóng uế bừa bãi, bốc mùi hôi khó chịu và các tệ nạn như ma túy hoạt động”.
Theo chú Bảo, chính quyền quận 1, quận 4 và các cơ quan sở - ban - ngành liên quan nên sớm vào cuộc để ngăn chặn và có biện pháp xử lý hiệu quả các tình trạng làm ảnh hưởng đến giá trị lịch sử và kiến trúc của cây cầu. Đồng thời, chính quyền cũng cần có kế hoạch tu bổ, sửa chữa kịp thời để cầu Mống lấy lại được vẻ mỹ quan vốn có, xứng đáng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.