Là một trong những điểm đến du lịch biệt lập nhất trên thế giới, Đảo Phục sinh nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất với các bức tượng thần hộ mệnh “Moai”, những bức tượng này được tạc từ đá núi lửa vào khoảng những năm 1250 - 1500 sau Công nguyên.
Ngày 4/8 vừa qua, Đảo Phục sinh đã đón 230 khách du lịch sau 868 ngày đóng cửa biên giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Du khách khi muốn đến tham quan hòn đảo này vẫn cần phải xuất trình giấy chứng nhận PCR âm tính và thời gian xét nghiệm không quá 24 giờ trước khi lên máy bay. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi cũng cần phải xét nghiệm kháng nguyên âm tính. Ngoài ra, tất cả các du khách đến đây đều phải được tiêm phòng vắc-xin Covid-19 đầy đủ.
Bà Verónica Kunze – Thứ trưởng Bộ Du lịch Chile cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì hòn đảo đang bắt đầu giai đoạn mở cửa trở lại. Hầu hết các dịch vụ du lịch đã sẵn sàng để chào đón du khách trong nước và quốc tế. Các chủ nhà hàng, dịch vụ lưu trú… đều tuân thủ và đảm bảo quy trình vận hành, vệ sinh sạch sẽ với mong muốn sẽ sớm kích hoạt trở lại các hoạt động kinh doanh như trước đây của họ”.
Ông Pedro Edmunds – Thị trưởng Đảo Phục sinh nhấn mạnh: “Mọi người đều rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng hòn đảo cũng đã mở cửa trở lại. Sự kiện này không chỉ để đón du khách, phát triển kinh tế mà quan trọng hơn nữa là cảm giác được tự do đi lại, được làm những điều mình thích.”
Đảo Phục sinh nằm ở một vị trí rất biệt lập, cách đảo Pitcairn 1.900 km về phía đông và cách Chile khoảng 3.540 km về phía tây. Các chuyến bay xuất phát từ thủ đô Santiago của Chile đến Đảo Phục sinh mất khoảng 5 giờ 40 phút.