, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 03/12/2021, 06:00

Hàng chục triệu thanh niên Trung Quốc lựa chọn làm 'nông dân mới'

HƯƠNG LAN
(nongnghiep.vn)
Chán đô thị, hàng chục triệu thanh niên Trung Quốc từ bỏ lối sống hiện đại, lựa chọn làm 'nông dân mới' và tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, yên bình.
Hàng triệu thanh niên Trung Quốc như Hu Siqin không bị cuốn hút bởi xã hội hiện đại, thay vào đó họ chọn theo đuổi một lối sống thay thế. Ảnh: AFP.

Hu Siqin đã từng có một sự nghiệp đầy hứa hẹn ở Thượng Hải với một công ty nằm trong danh sách Fortune 500 và dư dả tiền bạc, nhưng dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố lớn cô vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó - một cảm giác về cái mà cô gọi là “cội nguồn”.

Vì vậy, người phụ nữ 33 tuổi này từ bỏ mọi thứ để đi tìm nguồn gốc (đúng theo nghĩa đen). Hành động này của cô là một phần của phong trào trở lại nông trại mới ra đời, trong đó các chuyên gia trẻ Trung Quốc đang từ bỏ tìm kiếm những điều phù phiếm để tìm những niềm vui đơn giản của lối sống hữu cơ, nông nghiệp.

“Những người như tôi không cảm thấy rằng những tiện nghi vật chất kích thích chúng tôi và trong sâu thẳm chúng tôi vẫn không hài lòng”, Hu nói. “Vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu suy nghĩ, mục đích của cuộc đời chúng tôi là gì? Tôi đang sống để làm gì?”.

Theo nhiều cách, đó là một hành trình trở về nhà. Trước thế kỷ 20, Trung Quốc là một quốc gia chủ yếu là nông nghiệp trong hàng nghìn năm, với phần lớn dân số khổng lồ tìm cách kiếm sống từ đất.

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức khuyến khích đô thị hóa và di cư đến các thành phố đang phát triển để giúp đưa hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo ở nông thôn và xây dựng một nền kinh tế hiện đại hơn, hướng tới người tiêu dùng.

Nhưng với thước đo về sự thịnh vượng quốc gia hiện đã đạt được, thái độ của một số người đang thay đổi. Hàng triệu thanh niên Trung Quốc ngày càng cảm thấy nhàm chán bởi thời gian làm việc dài của xã hội hiện đại và mức lương ít ỏi, tắc nghẽn đô thị và chi phí sinh hoạt cao, cũng như áp lực của cha mẹ đối với sự thành công và con cháu.

Nội tâm trống rỗng

Hu, người đã từng làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và chuỗi cung ứng cho các công ty Pháp như gã khổng lồ chăm sóc cá nhân L’Oreal và nhà bán lẻ thể thao Decathlon, nói rằng trong sự nghiệp của mình, cô ấy “có vẻ hạnh phúc bên ngoài, nhưng cảm thấy trống rỗng bên trong”.

Hiện cô đang canh tác hữu cơ, không dùng thuốc trừ sâu và không bón phân, các loại cây như khoai lang, đậu dài và các loại cây trồng khác trên mảnh đất thuê với những người bạn cùng chí hướng ở Chongming, một hòn đảo lớn, chủ yếu là làm nông nghiệp ở ngoại ô Thượng Hải.

Cùng với chiếc xẻng được gắn máy nổ nhỏ, Hu hầu như không thể kiềm chế được sự thích thú khi đào khoai lang ra khỏi đất và lấy mẫu những cây cao lương mọc cao hơn đầu mình. "Thật ngọt ngào!", Hu kêu lên trong khi cắn vào một cuống của củ.

Theo chính phủ Trung Quốc, khoảng 20 triệu người đã tham gia phong trào “nông dân mới”, một số người trong số họ có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội khi họ đăng bài về lối sống của mình.

Chính phủ Trung Quốc đã nhận ra lợi thế tiềm năng của làn sóng công nghệ - và những thế hệ thiên niên kỷ am hiểu kinh doanh mang lại những ý tưởng mới cũng như sự nhiệt tình cho lĩnh vực nông nghiệp, vốn chủ yếu do nông dân thống trị lâu năm. Từ đó, chính phủ quyết định đầu tư cả về chính sách lẫn kinh tế.

Phong trào này cũng liên quan đến những nỗ lực của các công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh như Pinduoduo, những người có nền tảng giúp các nông dân nhỏ thâm nhập vào thị trường Trung Quốc đang mở rộng để giao dịch các sản phẩm tươi sống.

Nông dân mới

Đối với những “nông dân mới” như Liang Funa, 34 tuổi, đó là việc tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, yên bình và bền vững hơn.

Cựu giám đốc điều hành quảng cáo cảm thấy kiệt sức do thời gian làm việc quá nhiều và lối sống không lành mạnh. “Thế hệ của chúng tôi đang phải chịu áp lực rất lớn và những người ở lại thành phố không thể thấy nhiều sự lựa chọn khác", anh nói. “Những người xung quanh họ nói liên tục về việc mua nhà, xe hơi hay kết hôn, giống như đây là những thước đo thành công duy nhất và không có con đường nào khác”.

Liang, người chuyển đến Chongming ba năm trước, đã phải nhanh chóng học nghề làm vườn trong khi lao vào công việc phụ trực tuyến để kiếm thêm thu nhập. May mắn là, những người hàng xóm nông dân của anh và các trang web internet đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Cuộc sống của Liang hiện tại tương đối thoải mái và anh nhận ra mình thực sự cần ít hàng tiêu dùng như thế nào. Và bằng cách chỉ ăn rau hữu cơ của riêng mình, anh ấy cảm thấy khỏe mạnh hơn, giảm nhu cầu đi khám bác sĩ.

Thuyết phục cha mẹ chấp nhận sự lựa chọn cuộc sống này là một vấn đề khác.

Cha mẹ của Hu bối rối, buộc tội cô "đi lùi" trong cuộc sống. Nhưng cô ấy không quan tâm, và hiện đang thương lượng hợp đồng thuê dài hạn trên một trang trại của riêng cô ấy ở vùng nông thôn tỉnh Chiết Giang gần Thượng Hải. Cô hy vọng sẽ gieo hạt vụ đầu tiên vào mùa xuân.

“Tôi đã nhảy ra khỏi khu vực an toàn của mình và đến một nơi xa lạ và không chắc chắn, và điều đó có ảnh hưởng rất sâu sắc”, cô nói.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

“Từ giờ trở đi, sẽ ngày càng có nhiều người lên trọng điểm Cà Roòng – ATP” - là ngôn ngữ của những người tự vác lên mình sứ mệnh mở đường, giữa Trường Sơn.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất