, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 01/12/2022, 18:00

Hoa héo khô sau lũ, nông dân lo “mất" tết

PHAN NGỌC
(phunuonline.com.vn)
Nắng lên sau khi nước lũ rút, hàng chục hécta hoa tết ở Nghệ An khô héo và chết dần khiến nhiều người trồng hoa lo “mất" tết.

Sáng sớm, ông Thái Phi Dũng (xóm Trung Liên, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) ra vườn thăm những luống hoa đang héo dần dưới nắng gắt. Ông bảo, đợt mưa lớn ít ngày trước khiến vườn hoa tết của gia đình bị ngập sâu, ngâm nước suốt 2 ngày liền.

Trận mưa lớn hiếm gặp đầu mùa đông khiến hàng chục hecta hoa Tết ngập băng trong nước - Ảnh: Khánh Trung
Trận mưa lớn hiếm gặp đầu mùa đông khiến hàng chục hécta hoa tết ngập trong nước - Ảnh: Khánh Trung

Nước lũ rút, nắng lên khiến những luống hoa cúc đang xanh mơn mởn dần héo quắt lại và rũ xuống. “Bị ngâm nước quá lâu, nay trời lại nắng gắt nên có khả năng chúng sẽ chết hết” - ông Dũng nói rồi nhổ lên một ít cây kiểm tra, rầu rĩ khi thấy rễ cây đã bị thối.

Hơn 1 tháng trước, ông Dũng xuống giống trồng hoa cúc  trên diện tích hơn 1.000m2 chuẩn bị cho vụ hoa tết. Thời tiết thuận lợi, hoa sinh trưởng tốt, song sau trận mưa kéo dài 3 ngày, toàn bộ công sức của gia đình ông xem như đổ sông đổ bể.

Nắng lên, những vườn hoa Tết bắt đầu khô héo - Ảnh: Phan Ngọc
Nắng lên, hoa bắt đầu khô héo - Ảnh: Phan Ngọc
Ông Dũng rầu rĩ bên vườn hoa cúc đang chết dần - Ảnh: Phan Ngọc
Ông Dũng rầu rĩ bên vườn hoa cúc đang chết dần - Ảnh: Phan Ngọc

“Năm ngoái, dù dịch bệnh, khó bán nhưng trừ chi phí cũng lãi gần 30 triệu. Năm nay hết dịch, tưởng sẽ thắng lợi, nhưng giờ chắc không còn hoa để bán. Giờ trồng lại cũng không kịp nữa” - ông Dũng buồn bã.

Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ dân trồng hoa ở xã Nghi Liên - nơi được xem là vựa hoa tết lớn nhất TP Vinh. Lũ rút, nhiều người dồn sức cứu hoa, cây cảnh. Song, do thời tiết khắc nghiệt, mưa to rồi nắng gắt, hoa ngập sâu nên "không còn hy vọng gì”.

Theo người dân địa phương, để trồng 1ha hoa cúc, phải đầu tư 120 - 130 triệu đồng. Với hoa ly, chi phí cao hơn nhiều, từ 200 - 300 triệu đồng. 

Anh Phạm Trung Kiên - một hộ dân trồng hoa - cho hay, sau trận mưa lớn hiếm gặp mùa đông, 1 vạn cây hoa cúc của gia đình anh đã chết gần hết, 1 vạn cây hoa ly còn lại cũng sinh trưởng kém, bị cháy lá. “Chưa kể, sau mưa, rất nhiều nấm, vi khuẩn gây hại tấn công hoa. Sợ rằng hoa không chết nhưng cũng khó phát triển để kịp bán vụ tết” - anh Kiên nói.

Những cây hoa bắt đầu thối rễ sau khi lũ rút, nắng lên - Ảnh: Phan Ngọc
Lũ rút, nắng lên, hoa bắt đầu thối rễ - Ảnh: Phan Ngọc

Các vùng trồng hoa tết lâu năm ở xã Nghi Ân, Hưng Đông (TP Vinh) và Nghi Long (huyện Nghi Lộc), Kim Liên (huyện Nam Đàn)… cũng rơi vào tình trạng tương tự. Theo người dân, vụ hoa tết năm nay giống hoa tăng, phân bón tăng nên mỗi sào (500m2) hoa đầu tư hết 7 - 8 triệu đồng. Tết là vụ hoa chính, đem lại thu nhập cho người trồng hoa, song năm nay phần lớn đều khó có hoa để bán.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Chủ tịch UBND xã Nghi Liên - cho biết, đợt mưa lũ vừa qua khiến hơn 10ha hoa tết của người dân mất trắng. “Lũ rút, nếu trời không nắng thì may ra còn cứu được, nhưng mấy ngày qua nắng gắt quá nên hoa chết khô hết. Giờ cận tết rồi, nếu trồng lại cũng không kịp” - ông Đức nói.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Được phát động vào năm 2013, dự án Con đường tơ lụa mới bao gồm khía cạnh nông nghiệp cho phép đẩy nhanh chiến lược an ninh lương thực của Trung Quốc.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất