, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 22/03/2022, 13:39

Hoa nở ở Fukushima

MINH CHÂU
(sggp.org.vn)
11 năm sau thảm họa hạt nhân ở Fukushima, một ngành nghề mới đang phát triển, góp phần mang lại sinh khí cho mảnh đất từng phải trải qua những thời khắc đầy đau thương. Đó là nghề trồng hoa.
Hoa được trồng trong nhà kính của ông Kawamura

Theo Đài NHK, ông Kawamura Hiroshi là một trong số hơn 2.000 người buộc phải rời khỏi thị trấn Namie sau sự cố ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Khu đất nông nghiệp của ông cách nhà máy chỉ 7km. 2 năm sau thảm họa, khi giới chức chỉ cho phép mọi người ra vào trong ngày, ông Kawamura trở về và thử trồng rau. Năm sau đó, ông chuyển sang trồng hoa vì cảm thấy hoa sẽ mang lại niềm vui cho mọi người.

“Khi mọi người trở lại thị trấn để dọn dẹp nhà cửa và viếng mộ gia đình, tôi nghĩ nếu được nhìn thấy những bông hoa đẹp thì tốt hơn là chỉ thấy cảnh hoang tàn”, ông Kawamura chia sẻ. 

Có thể nói, đó là một khởi đầu cô đơn của ông Kawamura. Ngay cả khi chính quyền dỡ bỏ hoàn toàn lệnh sơ tán trên 20% thị trấn vào năm 2017, trong đó có trang trại của ông, nhiều cư dân cũ vẫn không trở lại. Dân số của Namie chỉ bằng 10% so với trước thảm họa.

Một yếu tố khiến mọi người do dự là ở đây thiếu việc làm. Ông Kawamura tin rằng nghề trồng hoa sẽ mở ra một con đường phía trước cho Namie. Do đó, ông khuyến khích những người khác tham gia trồng hoa để tạo dựng danh tiếng mới tích cực hơn cho Namie.

“Nếu mọi người có thể chuyển đến đây và cùng nhau xây dựng ngành công nghiệp hoa, tôi nghĩ sẽ tạo được sự khích lệ cho khu vực. Đặc biệt, tôi mong những người trẻ tuổi đến và thành công tại đây”, ông Kawamura cho hay.

Ông Kawamura đã tạo dựng được danh tiếng với các sản phẩm chất lượng cao. Các loại hoa của ông như dạ yến thảo và cúc vạn thọ bán rất được giá ở thị trường Nhật Bản. Mặc dù không chính thức nêu tên người trồng, nhưng những bông hoa cát tường từ Fukushima đã được sử dụng trong bó hoa trao tặng vận động viên giành huy chương tại Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

Hiện mỗi năm, ông Kawamura có hơn 200.000 đơn hàng, và ông không còn là người duy nhất trong thị trấn làm nghề này. Namie đã có 7 trang trại trồng hoa, 3 trang trại nữa đang được triển khai và thêm nhiều người đã theo đuổi nghề trồng hoa với sự hỗ trợ của ông Kawamura. 

Anh Watase Masanori và vợ là chị Megumi trước sống ở Kanagawa, gần thủ đô Tokyo. Hai người đến làng Kawauchi ở Fukushima để giúp một nông dân trồng nho. Sau khi nghe được thông tin về ông Kawamura và ngành trồng hoa nở rộ ở Namie, hai vợ chồng Masanori đã chuyển hẳn đến đây, thuê đất và dựng nhà kính. Tất cả đã sẵn sàng để bắt đầu trồng hoa cát tường từ tháng 4 tới.

“Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nông dân trồng hoa thành công, và khuyến khích thêm nhiều người ở các khu vực khác đến Namie”, anh Masanori cho biết. Những người cùng trồng hoa với ông Kawamura hy vọng có thể noi theo thành công của ông và biến một thị trấn mới đây còn là mảnh đất chết trở thành biểu tượng của sự hồi sinh thịnh vượng.

Thảm họa hạt nhân Fukushima bắt đầu từ trận động đất kinh hoàng ngày 11/03/2011 ở ngoài khơi đảo Honshu, Đông Bắc Nhật Bản, gây ra sóng thần cao đến 40m, ập vào đất liền, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Theo thống kê chính thức, 15.899 người đã thiệt mạng với 2.572 người vẫn mất tích và được cho là đã chết. Trên 6.000 người bị thương. Nhiều thị trấn bị xóa sổ khỏi bản đồ. 

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima nằm gần bờ biển. Sóng thần tấn công đã làm hỏng hoàn toàn các hệ thống làm mát thanh nhiên liệu hạt nhân, gây ra thảm họa nghiêm trọng, khiến các vùng dân cư xung quanh bị nhiễm phóng xạ. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất