Hình ảnh những thiếu nữ mặc áo dài đứng dưới chân Tháp Bà, bãi biển Nha Trang, thuyền đánh cá trên sông Cái… được ông Nguyễn Văn Lộc (57 tuổi, trú xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang) vẽ bằng sơn dầu trắng đen rất có chiều sâu.
Ông Lộc cho hay trước đây ông là hướng dẫn viên du lịch địa phương đưa khách nước ngoài đi tham quan bằng xe máy. Vì vậy, ông có thể nói tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga.
Dịch Covid-19 ập đến làm đảo lộn cuộc sống, ông chuyển sang vẽ tranh để kiếm sống đến nay đã được gần 3 năm. Tranh của ông thuộc thể loại sơn dầu và chỉ vẽ trắng đen. Những bức tranh này được vẽ theo ký ức của ông về Nha Trang trước những năm 1964.
Ông Lộc kể du khách rất thích những bức tranh của ông, một ngày ông có thể bán được khoảng 3 - 4 tranh. Lúc trước ông bày nhiều tranh hơn nhưng bây giờ nhà hàng, siêu thị mở chen kín nhau nên ông chỉ có thể chọn ngồi một chỗ ngay gốc cây trên vỉa hè.
"Vì có thể giao tiếp với du khách nên khi họ hỏi nội dung bức tranh tôi có thể giới thiệu được. Nhiều du khách mua tranh còn xem tôi như một người bạn để ngồi nói chuyện cả ngày" - ông Lộc tâm sự.
Theo ông, tranh này không vẽ lấy liền được vì sơn dầu lâu khô, ngoài ra bức tranh phải có hồn, phải gởi tình cảm vào đó thì khách họ nhìn vào mới thấy thu hút và muốn mua.
Điều đặc biệt, ông Lộc là người họa sĩ rong duy nhất trên đường phố Nha Trang vẫn còn giữ đam mê với nghề. Mỗi bức tranh của ông đều được gửi tình cảm, hồi ức về vẻ đẹp Nha Trang xưa.
(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)