, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 17/12/2017, 21:25

Hoa sữa nồng nàn

MINH TÂM

Nhắc tới mùa thu Hà Nội ta chợt nhớ ngay tới mùi hương hoa sữa. Loài hoa với mùi hương hăng hắc, ngọt ngào không giống với bất kỳ loài hoa nào, cứ chợt đến, chợt đi… để lại bao nhung nhớ, vấn vương trong lòng người ở lại, người ra đi...

Không rực rỡ như hoa đào, hoa phượng, hay hoa cúc, cũng chẳng kiêu sa như các loài hoa hồng, lan, mai, hoa sữa chỉ có vẻ đẹp dung dị, mộc mạc và thanh tao như tâm hồn người Hà Nội. Mùa hoa sữa ở Hà Nội rơi vào độ cuối thu đầu đông, những nụ hoa nhỏ xíu, trắng xanh vươn lên qua từng tán lá, đua nhau tỏa hương trong gió.

Ảnh sưu tầm. Nguồn: Internet
Ảnh sưu tầm. Nguồn: Internet

Hoa sữa, biểu tượng của mùa thu Hà Nội, đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ sáng tác nên những áng thơ, áng văn và những ca khúc sống mãi cùng thời gian. 

“Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội

         Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,

         Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,

               Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua”…

Chẳng phải cây hoa sữa chỉ được trồng ở Hà Nội, nhưng mỗi lần dù ngửi thấy hương hoa ấy ở bất kỳ tỉnh, thành nào, bất giác nhiều người đều nhớ về Hà Nội, nhớ đến những con phố nồng nàn hương thơm, nhớ đêm Hà Nội se lạnh và không khỏi xốn xang trong lòng. 

Chắc hẳn ai đi xa Hà Nội sẽ ít nhiều nhớ nhung về hoa sữa như một “mùi Hà Nội”. Ảnh sưu tầm. Nguồn: Internet
Chắc hẳn ai đi xa Hà Nội sẽ ít nhiều nhớ nhung về hoa sữa như một “mùi Hà Nội”. Ảnh sưu tầm. Nguồn: Internet

Theo Lê Phương dẫn tin từ Đài Tiếng nói Việt Nam - Hệ phát thanh Đối ngoại Quốc gia: Với những người con xa Thủ đô, hương hoa sữa như ăn sâu vào trong tiềm thức, gợi lại biết bao kỷ niệm, cảm xúc xốn xang trong thu Hà Nội. Nguyễn Phan Hoàng Anh, du học sinh tại Hàn Quốc, chia sẻ: "Hoa sữa nồng, có lúc lại hơi hắc, nên cả phố chỉ cần có một, hai cây thôi là đã thấy thơm lắm. Nhớ hồi học đại học, có lần mình cùng mấy người bạn đạp xe quanh phố phường,  để cảm nhận sự tĩnh lặng của Hà Nội về đêm, mùi hoa sữa kèm theo hơi lạnh của mùa thu tự nhiên tạo cho mình một cảm xúc rất lạ, khó tả. Bồi hồi, xao xuyến, rồi còn có gì đó buồn buồn nữa. Đã 3 mùa hoa sữa mình không được ngửi mùi hương thân quen này. Bây giờ đi xa mới thấy nhớ cái mùi này, nhớ cảm xúc ấy, lại càng thấy nhớ Hà Nội hơn".

Theo Dung Dung dẫn tin từ Khám phá, Tôi thích được ngửi mùi hoa sữa thật đậm chứ không phải chỉ thoang thoảng như mọi người vẫn thích, tôi thích được tản bộ trên những con đường tràn mùi hoa sữa, tôi thích ngắm và hít hà những cánh hoa li ti kia, và tôi thích cái cảm giác se se lạnh của mùa thu với những cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa sữa len qua làn tóc.

Tôi thích được cùng bạn bè tận hưởng chung sở thích đó mà sự thật là không có đứa bạn nào thích cái mùi hương đấy cả. Thích ngửi mùi hoa sữa là cái "sở thích dị" mà lũ bạn vẫn thường bảo tôi vậy.

Hoa sữa tạo nên khung cảnh thơ mộng cho Hà Nội. Ảnh sưu tầm. Nguồn: Internet
Hoa sữa tạo nên khung cảnh thơ mộng cho Hà Nội. Ảnh sưu tầm. Nguồn: Internet

Có lẽ đây là mùa thu làm cho tôi có nhiều cảm xúc nhất, với một sinh viên năm 3 như tôi thì mùa thu năm nhất chỉ là những tò mò về Hà Nội mà chưa kịp biết đâu là con đường hoa sữa và năm hai với những buổi ham chơi cùng bạn bè không nghĩ mùa thu có gì đặc biệt. Đến tận bây giờ, khi đang ở giữa mù thu, đang ở những ngày giữa của khoảng thời gian ở Hà Nội thì tôi mới cảm nhận được nhiều điều.

Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ hai mùa hoa sữa đẹp và bây giờ khi thấy những cánh hoa  li ti đang bay bay xuống lòng đường lại có cảm giác nuối tiếc.

Ảnh sưu tầm. Nguồn: Internet
Ảnh sưu tầm. Nguồn: Internet

 

Dù có thế nào thì trong lòng rất nhiều người Hà Nội, hương hoa sữa vẫn tạo cho con người ta cảm giác hoài niệm, êm đềm. Đôi lúc trên đường đi làm về ta bất chợt ngửi hương hoa sữa thoang thoảng, mọi ồn ã tất bật của phố xá dường như được xoa dịu hoàn toàn, ta lại nhớ rằng, thì ra ta nợ Hà Nội một tình yêu.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất