, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 05/05/2023, 09:54

Không ngờ người ta chuẩn bị SEA Games mà lại hài như thế

Trần Nhật Jap
"Có thể thao là có sự vui vẻ, có sự vui vẻ tất nhiên không thể thiếu tiếng cười" - Một cộng tác viên Cười chia sẻ trong khi du lịch Campuchia.

Giám đốc một công ty chuyên về trứng gia cầm của Indo tâm sự với bạn:

- Khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là khách hàng chỉ đòi mua trứng hết hạn sử dụng.

- Sao lạ vậy?

- Để họ đem bán cho những cổ động viên quá khích chuẩn bị đi xem SEA Games.

*

Một người hỏi hàng xóm:

- Tôi nghe nói anh sẽ gả con gái cho thằng hàng xóm mà SEA Games lần trước đã thắng độ anh mấy chục thùng bia?

- Đúng, nhưng tôi giao hẹn hết SEA Games lần này mới được cưới, để xem nó dám... thắng độ tôi nữa hay không.

*

Một người nói với con gái:

- Hôm nào SEA Games khai mạc, con mời bạn trai con tới gặp mặt bố, nhân tiện ở lại xem bóng đá luôn.

- Con cũng đã bảo như thế mấy lần rồi, nhưng anh ấy nói dù cá độ với bố có thắng hay thua đi nữa anh ấy vẫn cưới con.

*

Vợ nói với chồng trước bữa cơm tối:

- Anh lại không ăn những món ăn kiểu em nấu rồi. Nếu bây giờ anh ăn hết đĩa thức ăn em vừa sáng tạo này thì anh sẽ được xem hết các trận đấu tại SEA Games.

- Thật ư?

- Chắc chắn rồi.Anh chồng mừng rỡ, vội làm dấu thánh giá 3 lần và bắt đầu ăn.

*

Một bệnh nhân rất thích uống rượu, bác sĩ khuyên:

- Bởi vì sắp tới ông sẽ uống nhiều khi xem đội tuyển đá ở SEA Games, nên ông chỉ được uống rượu pha với nước nóng, mỗi lần một cốc.

- Nhưng vợ tôi sẽ không đưa nước nóng để tôi pha rượu đâu.

- Hãy nói với bà ấy là ông cần nước nóng để cạo râu.Một tuần sau, vợ của bệnh nhân nọ gọi điện cho bác sĩ:

- Chồng tôi bị làm sao ấy, mỗi khi xem bóng đá ông ấy lại cạo râu cả chục lần.

*

Trước giờ đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games, một cổ động viên là khách mời của đài truyền hình chia sẻ:

- Vợ chồng phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Chẳng hạn vợ tôi thích nghe ca nhạc, còn tôi thích xem bóng đá. Cuối cùng, chúng tôi thỏa thuận bằng cách cài đặt tivi sao cho âm thanh là ca nhạc, còn hình ảnh là trận đấu.

*

Một người đang lái xe thì thấy có người đàn ông đang lội bì bõm dưới mưa, người lái xe dừng lại và cho người kia đi nhờ, rồi hỏi anh ta đi đâu.

- Tôi đến quán rượu để vừa uống vừa xem đội tuyển đá ở SEA Games.

- Sao anh không để dành một ít rượu, hôm nào mưa gió thì ở nhà vừa xem SEA Games vừa uống rượu cũng được mà.

- Nhưng tôi... có vợ rồi.

*

Trong một bệnh viện, sau khi khám, bác sĩ nói với bệnh nhân:

- Ông đến rất kịp thời.

- Có nặng lắm không bác sĩ?

- Không, nhưng tôi đang định đóng cửa để xem đội tuyển thi đấu tại SEA Games, nếu ông đến muộn vài tiếng thì... tôi mất một khách hàng.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất