Nông trại cha truyền con nối
Gần 120 năm nay, nông nghiệp là cuộc sống thường nhật của gia đình Raymond, định cư tại vùng Rivière-du-Loup (miền nam tỉnh Quebec, Canada). 81 tuổi, ông Régent Raymond vẫn tích cực lao động chân tay hàng ngày, và rất tự hào vì điều đó.
"Mảnh đất này chính là của ông ngoại tôi mua từ năm 1903, có giá 3.500 CAD (đô la Canada). Giá này thời đó là đắt đấy”! - ông Régent Raymond nói. Khi bố mẹ ông tiếp quản cơ ngơi, họ đã phát triển thành nông trại bò sữa. Bố mẹ ông có 11 người con. Sau này, vào đầu thập niên 1980, ông và người em tên Georges đã mua lại nông trại của gia đình, vốn đang thuộc quyền sở hữu của mẹ ông.
Đến năm 1981, hai anh em ông chuyển sang chăn nuôi cừu. “Lúc đó, chúng tôi có 650 con cừu”. Nhưng, xui rủi ập đến. Năm 1997, em trai Georges của ông qua đời vì ung thư tụy. Năm 1998, đàn cừu bị dịch bệnh, phải tiêu hủy toàn bộ. Được Chính phủ Canada bồi hoàn 50% giá trị đàn cừu, ông Régent quyết định quay lại nuôi bò sữa.
Vợ chồng ông Régent có 3 người con: 2 gái, 1 trai. Trong đó, cậu con trai Louis đã được ông tập dượt làm nông từ rất sớm. “Hồi nhỏ, khi nó vác được bó cỏ khô là nó bắt đầu làm việc trong nông trại rồi”. - ông kể. Đến năm 1998, con trai ông đã có được cổ phần trong nông trại và giờ đây đang là cổ đông chính.
Vừa làm nông vừa khinh doanh bất động sản
Nông trại Raymond hiện có 78 con bò đang cho sữa trên tổng đàn 125 con. Ông Régent cho biết là có một vài con trong đàn có thể cho sữa đến 15 năm. Nông trại ưu tiên quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng cho đàn bò để chúng luôn khỏe mạnh và cho sữa tốt.
Không chỉ ông Régent vẫn còn tham gia nhiều công việc nông trại, con trai ông (42 tuổi) và 2 lao động người Guatemala (Trung Mỹ) làm thuê tại nông trại đều làm việc chăm chỉ cho đến khi xong việc mới thôi, không so đo giờ giấc. Tới lượt mình, anh Louis cũng đang hướng hai con trai, Jordan - 6 tuổi, và Jacob - 5 tuổi đi theo nông nghiệp. Louis hy vọng trong tương lai chúng sẽ đủ sức nối nghiệp gia đình.
Anh Louis đã mua thêm hai nông trại liền kề để trồng cỏ nuôi bò và xây nhà cho thuê. Gia đình Raymond hiện có 223ha diện tích trồng cỏ, đại mạch và yến mạch. Louis còn là một doanh nhân thành đạt trong lãnh vực bất động sản, một “nhánh phụ” mà anh cho là mình đã liều mình quyết định từ một dịp may tình cờ: “Tôi thấy một biển quảng cáo treo bên vệ đường. Tôi gọi ngay cho ngân hàng để nhờ tư vấn, và sau đó thì tôi mua miếng đất luôn”.
Từ năm 2003, Louis bắt đầu kinh doanh bất động sản. Hiện nay, tổng khối bất động sản của anh Louis là 96 căn hộ đang cho thuê. Anh cho biết mục đích kinh doanh bất động sản của anh cũng là để tăng thêm nguồn thu nhập cho mục đích mở rộng nông trại bò sữa.
3 lời khuyên để có được thành công tài chính của nông trại “Raymond et Fils”
Tăng sản xuất. Phương cách để trụ vững trước những tác động của lạm phát là gia tăng khối lượng sản xuất sữa hàng năm. Đồng thời, phải giữ đàn bò sữa càng lâu càng tốt để giảm chi phí thay thế. Cho nên, tập trung chăm lo tối đa cho sức khỏe cho đàn bò là ưu tiên một.
Tự sản xuất thức ăn cho bò. Để có thể chủ động khi giá thức ăn gia súc trồi sụt trên thị trường, ông Régent Raymond và con trai Louis đã không ngần ngại thương thảo mua thêm các nông trang kế bên để có đủ diện tích cần thiết trồng cỏ nuôi bò và tự túc thức ăn cho chúng ở mức tốt nhất có thể. Giảm tối đa việc mua thức ăn từ bên ngoài.
Thuê nhân công nước ngoài. Anh Louis cho biết, bỏ tiền ra thuê lao động nước ngoài, cụ thể là lao động người Guatemala, sẽ có lợi hơn là đi theo hướng tự động hóa: “Công nghệ hiện đại vẫn cần, nhưng không quá nhiều”. Nhân công nước ngoài tại đây làm việc hiệu quả, giúp nông trại không phải đầu tư mua máy móc đắt tiền rồi tốn chi phí bảo trì thường xuyên.