, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 03/03/2022, 20:17

Lan tỏa niềm lạc quan, bản lĩnh từ triển lãm ''Nhà báo vẽ''

NGUYỄN THANH
(hanoimoi.com.vn)
Ngày 3/, tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đã khai mạc triển lãm “Nhà báo vẽ”. Sự kiện kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2022); chào mừng thành công Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam.
Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.

Triển lãm “Nhà báo vẽ” giới thiệu 2 cụm tranh vẽ chính, gồm: Chân dung nhà báo (100 bức, khổ 70x90cm) kèm bản gốc (khổ A3 và A4) và Bộ sưu tập tranh áp phích chống dịch.

Đây là các tác phẩm của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, “cây” phóng sự nổi tiếng, được đồng nghiệp và đông đảo độc giả yêu thích và ngưỡng mộ. Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam (khóa VIII-IX), Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Nghề báo kiêm giảng viên báo chí.

Nhiều tác phẩm phóng sự của ông đã được in thành sách như: "Ba hồi chuông", "Ăn Tết trong rừng chó sói", "Tôi đi bán tôi", "Kính thưa ô-sin"… Ngoài ra, ông còn sáng tác nhiều thể loại khác như truyện thiếu nhi, thơ, tản văn, giáo trình dạy học môn phóng sự…

Những phác họa gốc được giới thiệu tại triển lãm.

Các tác phẩm mỹ thuật của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được thực hiện từ tháng 4/2021, thời gian ông điều trị bệnh và cách ly do đại dịch Covid-19. Với quyết tâm “cách ly nhưng không cách bút”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân say mê viết báo, in sách, giảng dạy trực tuyến và vẽ chân dung đồng nghiệp cũng như áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch.

Đông đảo khách tham quan triển lãm.

Tranh áp phích của ông được giới thiệu rộng rãi trên nhiều ấn phẩm báo, tạp chí, được người xem ghi nhận, đánh giá cao nhờ tính thời sự cùng phong cách độc đáo, luôn toát lên niềm lạc quan, bản lĩnh, tình cảm sâu sắc của một nhà báo trong khó khăn, thử thách...

Triển lãm “Nhà báo vẽ” được giới thiệu tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam đến hết ngày 15/3/2022.

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Đến Rạch Cái Sơn (thành phố hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) vào những ngày này, du khách sẽ bị mê hoặc bởi hàng chục chiếc bè trồng sen đang khoe sắc rực rỡ, làm cho dòng kênh thơ mộng hơn bao giờ hết.



Nổi bật
Được quan tâm



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Việc phục chế sách cổ không chỉ yêu cầu người thợ có tay nghề cao, thông thạo về các kỹ năng bảo quản và phục chế, mà còn có kiến thức về văn học, đặc biệt là chữ Hán Nôm.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất