Làng heo đất Lái Thiêu được biết đến là một trong những nơi làm heo đất trứ danh trong và ngoài nước. Từng có thời gian, các sản phẩm heo đất được xuất đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành lân cận và nhiều nước láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan…
Năm nay, sức mua giảm, lượng đơn hàng trồi sụt khiến các cơ sở gặp không ít khó khăn.
Ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ hộ gia công heo đất ở làng Lái Thiêu cho biết năm nay đơn hàng giảm trên 50%. Mùa Tết bán khoảng 20.000 con, cả năm ước chỉ khoảng 100.000 con.
Vì vấn đề môi trường, những lò làm heo đất được di chuyển đến các khu vực xa khu đông dân cư. Người dân Lái Thiêu thường hợp tác cùng các lò nung, nhập heo từ các nơi khác về rồi trang trí.
Anh Nguyễn Minh Tiến - một chủ cơ sở lò nung heo đất chia sẻ: “Từ đầu năm đến giờ, hàng heo đất khựng lại. Chỉ bán được 3 tháng đầu năm và 3 tháng cuối năm".
Để đón Tết Giáp Thìn 2024, những mẫu rồng được sản xuất hàng loạt, trang trí cầu kì nhằm thu hút khách hàng.
Anh Trần Trương Long - Chủ cơ sở trang trí heo đất Thu Sương cho biết mỗi năm đều có linh vật, năm nay là con rồng nên cơ sở của anh có ba mẫu rồng ôm trái tim, rồng ôm trứng vàng và rồng phun nước tài lộc. Các con linh vật sẽ trang trí cầu kỳ hơn các con khác.
Giá mỗi con heo đất giao động từ 30 đến 50 nghìn đồng. Những con linh vật làm từ thạch cao, trang trí cầu kì có giá từ 150 nghìn đồng.
Có thể thấy, dù có khó khăn, song, nhiều lò nung heo vẫn còn đỏ lửa, những người thợ vẫn bám nghề vì đó không chỉ là miếng cơm nuôi sống họ, mà còn là trách nhiệm giữ gìn cái nghề cha truyền con nối.