
Sự việc xảy ra vào cuối ngày 7/5 khi chiếc tàu cá đã được hoán cải thành tàu du lịch và bị lật ở tuyến đường thủy gần thị trấn Tanur ở bang Kerala. Khi thuyền có dấu hiệu bị lật, nhiều hành khách đã cố gắng nhảy ra khỏi thuyền để bơi đến nơi an toàn. Tuy nhiên, ước tính có khoảng 40 người trên thuyền đã bị mắc kẹt, nhiều người trong đó thiệt mạng. Ước tính có ít nhất 22 người thiệt mạng bao gồm cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt trong đó có tới 11 thành viên trong một gia đình, kênh Manorama News đưa tin.
Chia sẻ với báo giới, B. Sandhy - giám đốc dịch vụ cứu hộ của Kerala cho biết, lực lượng cứu hôm 8/5 đã ngừng công tác tìm kiếm khi hành khách mất tích cuối cùng được tìm thấy. Một cậu bé 8 tuổi may mắn được cứu sống tại bệnh viện Calicut.

Cơ quan chức năng Ấn Độ cho biết, họ đang tiến hành tìm kiếm chủ sở hữu chiếc thuyền du lịch này để điều tra về chiếc thuyền hoán cải này. Một người trong số những hành khách sống sót cho biết: “Hầu hết những người ở tầng trên đều nhảy xuống sông và bơi đến nơi an toàn”.
Nổi tiếng với những vùng nước đọng đẹp như tranh vẽ, Kerala là điểm đến chính của khách du lịch trong nước và quốc tế. Cư dân địa phương cho biết, dịch vụ du thuyền chỉ mới được triển khai vào tháng trước và còn thiếu rất nhiều các biện pháp an toàn. Nhiều du khách đã từ chối sử dụng dịch vụ tàu thuyền này vì quá đông đúc và thiếu sự đảm bảo an toàn.