Dưới đây là cảm nghĩ của một số vận động tham gia Long An Marathon 2022 do phóng viên Tạp chí Nông thôn Việt ghi nhận lại:
VĐV Nguyễn Thu Quỳnh
Nhóm chạy YTTC chúng tôi tham gia đầy đủ các cự ly, trong đó đông đảo nhất là cự ly 21km. Thật không thể tưởng tượng cung đường 21km lại tuyệt vời đến như vậy! Điểm xuất phát ngay ngã ba Long Khốt, càng chạy trời càng hửng sáng và cung đường cứ thật lung linh hiện dần ra trước mắt.
Chúng tôi vừa chạy vừa hít thở không khí trong lành, mát dịu và thơm ngát hương sen phảng phất từ hai ven đường. Đường chạy được che phủ rợp bóng cây, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, như vui đùa cùng các runner.
Người dân hai bên nơi đây vô cùng thân thiện: từ các chiến sỹ làm nhiệm vụ canh giữ biên giới, tới các bô lão, trẻ nhỏ đều hào hứng chào đón các VĐV chúng tôi dọc hai bên đường chạy bằng những lời cổ vũ, động viên hết sức mộc mạc, giản dị và chân thành: Cố lên các con ơi; Các cô chú cố lên; Chạy sao mà đẹp quá trời quá đất; Đẹp dữ thần vậy ta... rồi khua chiêng, gõ trống... như tiếp thêm sức mạnh cho VĐV chúng tôi.
Chúng tôi vừa chạy vừa đuổi hoa, bắt bướm, chạy cùng sen và cả dùng tay bổ quả dưa hấu ngọt lịm, thơm phưng phức, ăn ngay tại chỗ giữa vườn dưa... nên chạy 21km mà tới tận hơn 3 tiếng đồng hồ mới chạm vạch đích!
Ôi cảm giác thật tuyệt!
VĐV Trần Quốc Dũng
Thành phố Tân An của tỉnh Long An cách Sài Gòn chỉ hơn 30km, nhưng Long An Marathon được tổ chức ở huyện biên giới Vĩnh Hưng, cách TP.HCM 150km.
Chúng tôi đã được trải nghiệm cung đường chạy có đoạn giáp biên giới Campuchia, chạy qua đầm sen đang nở, phía xa là hàng cây tuyệt đẹp.
Mọi người từ Ban tổ chức, chiến sĩ công an đến người dân, các em nhỏ đều bày tỏ tình cảm và hết lòng ủng hộ các VĐV! Tôi đã tham dự rất nhiều giải marathon trong nước, lần này rất ấn tượng và cảm động với Long An Marathon!
VĐV Nguyễn Thị Bích Hường
Mình chỉ chạy để hoàn thành 42km thôi chứ chả nghĩ mình đạt giải gì cả. Được Ban tổ chức gọi trao giải vận động viên lớn tuổi nhất tham gia cự ly 42km mà thấy vui lắm luôn.
Ở giải này, Ban tổ chức ưu tiên rất nhiều, mình không thiếu thốn gì, có đủ nước, điện giải, trái cây. Đặc biệt là các bạn tình nguyện viên phục vụ ân cần, chu đáo, quan tâm, dù các bạn đứng dưới trời nắng. Đến trạm không nhớ km thứ bao nhiêu, ngoài 20km gì đó, mình khựng lại xúc động, cả đội phụ trợ đứng dàn 2 hàng cổ vũ mình cố lên. Dân Long An cũng thân thiện gần gũi, từ các bác bán vé số, những bác tài xế, những ông bà, thanh niên, phụ nữ và trẻ em đều chân thành động viên mình chạy.
Dù trời nắng nhưng trên đường về đích mình vẫn được 1 gia đình gồm mẹ và các con cổ vũ. Mình xúc động lắm luôn vì cứ như nhiệm vụ của họ là cổ vũ các vận động viên í. Đội ghi hình thì cũng trách nhiệm không kém, luôn chụp những tấm hình tuyệt đẹp cho các vận động viên không phân biệt chạy nhanh hay chậm, trẻ trung hay lớn tuổi như mình.
Giải Long An đã khép lại, những kỷ niệm và hình ảnh đẹp còn đó…
VĐV Lê Hữu Thanh
Xin cảm ơn Ban tổ chức đã đồng hành cùng các runner. Dù còn vài điều chưa trọn vẹn do lần đầu tổ chức (một phần nơi tổ chức là tỉnh biên giới sát nước bạn Campuchia) nhưng sự cố gắng lắng nghe và hoàn thiện của Ban tổ chức để tạo một giải đấu thành công cho các runner là một điểm cộng rất lớn của giải Long An Marathon 2022. Hẹn gặp lại các bạn ở giải lần hai nhé.
VĐV Hoàng Khánh Luân
Cảm ơn Ban tổ chức, nhiếp ảnh gia, đội tình nguyện viên, đội ngũ an ninh, y tế... Người dân nơi này rất hoà đồng vui tính, cổ vũ hết mình và khí thế, tạo nên một giải chạy thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
VĐV Lam Thuy Ho
Tham gia giải này mình ấn tượng nhất là sự thân thiện, mến khách của người Long An, từ Ban tổ chức, các anh công an, bộ đội biên phòng, các bạn tình nguyện viên đến người dân đều hết lòng hỗ trợ vận động viên. Xin cảm ơn tất cả.
VĐV Hoàng Kiều Nhi
Đây là giải chạy marathon đầu tiên mình đăng ký tham gia. Lần đầu nên chỉ dám đăng ký cự ly ngắn nhất (5km). Cảm giác như mình được nhận quá trời năng lượng tích cực từ mọi người trong giải chạy lần này. Từ những em bé, những anh chị runners chuyên nghiệp đến những cô chú có tuổi ai cũng vui vẻ, trẻ trung, khỏe khoắn và tràn đầy nhiệt huyết.
Cảm ơn Long An Marathon đã mang đến cho mình những trải nghiệm đáng giá thế này. Giờ thì cố gắng tập luyện để có thể tham gia nhiều giải hơn.