, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 28/02/2023, 03:27

Nhân viên mặc áo tắm bán ổi giữa tiết trời 9 độ C

LÊ ANH
Các cô gái mặc bikini bán hàng giữa tiết trời 9 - 10 độ C, sử dụng "tuyệt chiêu" này để chống lại cái rét.

Mới đây, một cô gái gây chú ý ở chợ đêm Lục Hợp (Cao Hùng, Đài Loan) khi diện bikini bán ổi, giữa tiết trời 9 độ C. Sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút rất nhiều khách nam đến quầy hàng. Thậm chí, có người còn mua trà gừng và đưa áo khoác cho cô mặc. Được biết, cô nàng này tên là Ya Xuan, công việc của cô là PG.

Cô nàng PG mặc áo tắm đứng bán ổi giữa thời tiết lạnh giá, khiến người xem cũng phải rùng mình.

Trước đó, cô cũng từng được nhiều ông chủ thuê đứng bán hàng trong trang phục bikini tương tự. Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra hâm mộ nghị lực của Ya Xuan vì có thể ăn mặc phong phanh giữa thời tiết lạnh buốt để bán hàng. Nhưng cũng có một số người chỉ trích hành động của người chủ quầy, sẵn sàng thuê PG thu hút sự chú ý bằng trang phục phản cảm, mặc không đúng nơi, đúng chỗ.

Trước những bình luận trái chiều, Ya Xuan chia sẻ: "Sẽ không lạnh đâu, bởi vì đây là công việc của tôi. Tôi mặc như thế này quen rồi". Cô cũng bật mí, bản thân cô đã chuẩn bị cả miếng giữ nhiệt và dán ngay sau lưng nên không cảm thấy quá lạnh.

Để chống chọi lại với cái rét, cô nàng này sử dụng miếng dán giữ nhiệt ở sau hông.

Cách ăn vận của cô gái nhận được nhiều sự chú ý của các khách hàng nam. Có người nhiều người còn giơ điện thoại lên chụp lại cảnh này.

Còn ông chủ sạp ổi ở chợ đêm Lục Hợp thì cho biết, ông chỉ thuê PG đến bán hàng, chứ không đưa ra yêu cầu cụ thể nào về trang phục của họ. "Việc mặc gì và làm sao để được khách hàng chú ý hoàn toàn là do người mẫu", ông Huang nói.

Sau khi những hình ảnh này được lan truyền trên weibo. Nhiều tài khoản mạng bình luận, việc thuê PG bán hàng này thường được các ông chủ sạp áp dụng. Trước đó, có rất nhiều cô gái cũng từng ăn mặc tương tự nhằm câu kéo khách hàng. Tuy nhiên, cách làm này không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả như mong muốn. Vì có những người tò mò sẽ đến xem và đứng chụp ảnh nhưng lại có ít người sẵn sàng ăn thử và mua hàng.

Điển hình như trường hợp của người mẫu tên Jelly từng gây tranh cãi khi mặc bikini, bán ổi ở chợ Vân Lâm. Hình ảnh này đã được một cặp vợ chồng đăng tải trên trang weibo cá nhân của họ. Cụ thể, ngày hôm đó, họ đã dẫn theo con nhỏ đến ăn thử đồ ăn ở một số quầy hàng và đi dạo xung quanh chợ nhưng khi nhìn thấy cô PG, đứa bé cảm thấy khá tò mò và hỏi cha mẹ, vì sao cô lại mặc như vậy đứng bán hàng. Cặp vợ chồng chia sẻ thêm, họ không biết phải giải thích với con như thế nào và thấy vô cùng xấu hổ vì đã để con nhìn được những hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ.

Hot girl tên Jelly thì sử dụng miếng dán nhiệt dán ngay dưới đĩa để giữ ấm tay.

"Quan điểm 'ăn cho mình, mặc cho người' dường như ngày càng bị biến tướng, một số cô gái sẵn sàng mặc trang phục mát mẻ để lôi kéo sự chú ý của mọi người. Đẹp không thấy, chỉ thấy phản cảm" là lời bình luận của một dân mạng Việt Nam.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất