, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 15/05/2023, 09:52

Mùa SEA Games cũng là mùa vợ chồng cùng cười từ A đến Z

Trần Nhật Jap
Hằng ngày vẫn cùng cười từ A đến Z, nhưng mùa SEA Games vui vẻ nên họ cười nhiều hơn đấy thôi.

Hàng xóm mở tiệc, anh chồng bận ở nhà xem bóng đá nên chỉ cô vợ sang dự, lát sau vợ về khoe với chồng:

- Họ tiếp đãi em thật là tuyệt. Họ mời em hát cả một tình khúc nữa đấy, và em đã đồng ý hát.

- Em hát là đúng đấy, cũng nên giải tán sớm cho chủ nhà còn xem SEA Games.

*

- Nghe nói anh vừa đi Campuchia xem SEA Games, thế có thăm Biển Hồ không?

- Có chứ, vợ chồng tôi còn tắm nắng ở đó ấy chứ.

- Mấy hôm nay Campuchia nắng cháy da mà trông anh chẳng có vẻ rám nắng chút nào?

- Có gì lạ đâu, là vì tôi toàn núp trong cái bóng của vợ tôi đó mà.

*

Trong quán bia, một người khách chợt kêu lên:

- Thế này mà cũng gọi là cuộc sống à? Tôi không được hút thuốc, không được uống rượu, không được ve vãn gái, không được thức khuya, không được dậy muộn, và đặc biệt không được hò hét khi xem SEA Games như trước.

Người khách bên cạnh tỏ ra đồng cảm, bèn hỏi thăm:

- Anh bị bệnh nan y à?

- Không, tôi vừa cưới vợ.

*

- Tôi quen bạn lâu rồi mà chưa biết chồng bạn làm gì để sống?

- Anh ta là người tham dự triền miên.

- Ồ, vậy sao, anh ấy là nhân vật thế nào mà được tham dự nhiều vậy?.

- Cứ thấy ai vào quán nhậu xem SEA Games là anh ta liền lấy cớ để tham dự, bất kể quen hay không.

*

Ngày sinh nhật chồng, tiếng vợ vọng từ phòng bên:

- Anh yêu, anh không thể đoán được em chuẩn bị quà gì cho anh đâu, cái này dùng để đến sân vận động xem bế mạc SEA Games đấy.

- Quà gì?

- Chờ em một chút, để em mặc nó vào cái đã.

*

Dịp tháng SEA Games, vợ muốn nấu cho chồng những món ăn mới để tối thức xem, nhưng lần nào cũng bị quá lửa. Một hôm, chồng đi làm về tới cửa và hỏi vợ:

- Hình như lại thêm một món đang cháy hay sao ấy?

- Vâng - vợ đáp - nhưng lần này thật tuyệt vọng, cuốn sách nấu ăn bị cháy.

*

Thiếu tá John làm ở bãi thử hạt nhân, vốn quen với những tiếng nổ. Một đêm chợt thức giấc vì một tiếng động rất lớn, anh ta choàng dậy:

- Cái gì vậy?

Vợ ông ta đáp:

- Không có gì đáng sợ đâu, một tiếng nổ hạt nhân ấy mà.

- Hết hồn, anh cứ tưởng đã đá trận chung kết SEA Games và mọi người đang reo hò.

*

- Thưa tòa, vợ chồng chúng tôi quyết định ly dị. Tôi và chồng tôi không thể nào hiểu nhau được nữa.

- Tại sao anh chị không thử nhờ tới người tường thuật xem sao, các trận SEA Games đá ở nước khác nhưng dân mình xem vẫn hiểu vì có người tường thuật đấy thôi.

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất