“Ngày mới tốt lành” có sự góp mặt của "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae. Ông là gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam, từ nét mặt đến ánh mắt đều khẳng định bản lĩnh của một diễn viên chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm. Với màn tái xuất lần này, nhân vật do ông thủ vai không chỉ lấy đi nước mắt của khán giả mà còn gợi nhớ đến hình ảnh người ông nội đáng kính của mỗi chúng ta.
Nhân vật chính trong phim là Park Su Mi (Kim Hwan Hee) - cô gái 19 tuổi có số phận vô cùng bi đát. Su Mi bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới chào đời, cũng không có bất kỳ người thân nào bên cạnh suốt quá trình trưởng thành. Dù còn trẻ, Su Mi phải chịu nhiều nỗi đau tinh thần khi phải đối diện cảm giác bị xã hội thờ ơ, cô lập. Giữa lúc hoang mang tìm đến cái chết, cô vô tình gặp y tá trưởng Seo Jin (Yoo Sun) và được gợi ý đến nhà an dưỡng Neulbom để thay đổi không khí.
Mặc dù Su Mi là nhân vật chính, nhưng toàn bộ nội dung phim không tập trung vào cô mà xoay quanh những số phận khác nhau tại nhà an dưỡng Neulbom. Ở đó, dường như ai cũng có những nỗi đau không thể chia sẻ, những mất mát không thể giãi bày.
Chẳng hạn, Seo Jin là một người mẹ đơn thân từng mất con gái cách đây 5 năm. Cô đăng ký đến làm tình nguyện viên tại Neulbom để giúp đỡ mọi người cho vơi bớt nỗi nhớ con. Hay ông lão In Soo (Lee Soon Jae) đã rất lớn tuổi nhưng lại không hề biết viết. Ở thời điểm sắp sửa gần đất xa trời, ông quyết tâm học Hangeul (chữ Hàn) để thể hiện cảm xúc mà bấy lâu chôn giấu.
Kịch bản được khai thác từ câu chuyện cuộc sống rất quen thuộc và làm gợi nhớ đến hàng loạt tác phẩm nổi tiếng xứ kim chi như Điều kì diệu ở phòng giam số 7 (2013), Tiếng Anh là chuyện nhỏ (2017), Điều ba mẹ không kể (2019).
Bối cảnh nhà an dưỡng là điểm giúp phim trở nên nổi bật. Nơi đó không hề chứa đựng những cảm xúc tiêu cực mà chỉ có niềm vui và sự ấm áp. Đó cũng là nơi mà Su Mi gặp được nhiều người làm cô thay đổi hoàn toàn mọi góc nhìn, từ đó dần trưởng thành và bắt đầu tìm thấy một chút hy vọng về cuộc đời.
Ở phim này, đạo diễn Cha Bong Joo quyết định làm khó bản thân bằng một câu chuyện đời thường nhưng được kể theo trình tự thời gian đan xen, lật mở từng chi tiết nhằm tăng độ hấp dẫn cho khán giả. Người xem như từng bước dõi theo và vỡ òa khi đi đến những nút thắt cuối cùng.
Dù rằng “Ngày mới tốt lành” sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả, thế nhưng đây lại không hẳn là một câu chuyện buồn. Đúng hơn, bộ phim gieo vào lòng khán giả những hy vọng, niềm tin về sức mạnh của tình yêu thương trước nghịch cảnh cuộc đời. Từ đó, mỗi người xem sẽ rút ra cho mình những bài học, những ý nghĩa khác nhau, có thêm góc nhìn sâu sắc về cuộc sống.
Phim “Ngày mới tốt lành” khởi chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 27/05/2022.