, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 23/03/2023, 04:55

Ngôi sao ca nhạc từng bị bỏng nặng vì tai nạn sân khấu kinh hoàng giờ ra sao?

KIM NGÂN
"Thời gian đó tôi cứ nghĩ mình không thể nào trở lại showbiz được", cô xúc động chia sẻ.

Lương Bích Hữu là ca sĩ được khán giả yêu mến qua loạt bài hát như "Cô gái Trung Hoa", "Dằm trong tim"... Tuy nhiên có một thời gian cô gần như vắng bóng, không xuất hiện trước công chúng truyền thông. 

Lương Bích Hữu.

Mới đây trong một talkshow, nữ ca sĩ chia sẻ về quãng thời gian dài "mất tích" khỏi showbiz: "Lúc đó biến cố lớn về xe cộ, tai nạn... cứ đến liên tục. Tôi bị tai nạn sân khấu, bỏng từ đầu đến chân, còn không dám nhìn gương, không nghĩ mình sẽ có được nhan sắc như bây giờ. Thời gian đó tôi cứ nghĩ mình không thể nào trở lại showbiz được.

Nhưng không phải tôi phẫu thuật thẩm mỹ mà được mẹ chăm sóc rất cẩn thận, tỉ mỉ. Mẹ thuê y tá về điều trị vết bỏng cho tôi. Khi tôi lên da non, mẹ dẫn đi bắn laser để không bị sẹo, quá trình đó kéo dài suốt 6 tháng. 

Một năm sau đó tôi giữ rất kỹ, không dám ăn bất cứ thứ gì ngoài cháo trắng vì sợ bị sẹo lồi. Thậm chí sau khi bắn laser cả năm trời tôi vẫn không dám ra nắng vì sợ da bị tái lại" - Lương Bích Hữu nói.

Cô bị tai nạn sân khấu, bỏng nặng 
Cô xúc động khi nhắc lại khoảng thời gian dài vắng bóng 

Khi nhắc đến sân khấu, cô không giấu được xúc động: "Tôi nhớ sân khấu lắm nhưng rụt rè không dám tiếp xúc với ai. Báo chí gọi điện cũng không dám nghe máy, fan viết thư nhét vào khe cửa vì lên mạng xã hội không tìm thấy tôi nữa".

Nhờ tình yêu thương của gia đình và khán giả, Lương Bích Hữu đã vượt qua biến cố hơn 10 năm trước: "Tôi của hiện tại cứng cáp, nghiêm túc và sâu sắc hơn để có thể bảo vệ người mà tôi yêu quý".

Nữ ca sĩ nói thêm rằng trải qua nhiều biến cố, nỗi buồn nhưng cô không suy nghĩ quá nhiều về quá khứ mà luôn tập trung cho tương lai: “Tôi trải qua nhiều biến cố, người xung quanh cũng mang đến cho tôi nỗi đau, buồn phiền nhưng khi được bên cạnh ba mẹ, tôi thấy không có gì bằng. Tôi nghĩ hết cuộc đời, khi mình nằm xuống thì chỉ có ký ức, niềm vui".

Cô cũng chọn lối sống giản dị, bình yên, thích nấu ăn, làm bánh, dọn dẹp nhà cửa: “Nhiều người nghĩ rằng tôi là một ngôi sao nhưng tôi lại thích cuộc sống bình yên, ở nhà làm người con ngoan. Tôi không thích đi chơi, nhưng nếu tính chất công việc bắt buộc thì lâu lâu mình cũng sắp xếp".

Cô trở lại ấn tượng với "Ca sĩ giấu mặt" 

Sau thời gian dài vắng bóng, nữ ca sĩ đã "nạp đầy năng lượng" để trở lại với công việc, đam mê: "Chương trình "Ca sĩ mặt nạ" đã liên hệ 3 lần nhưng tôi đều từ chối, mãi sau mới đồng ý. Và mọi thứ đến quá nhanh, trong một đêm thôi quá nhiều người gọi điện thoại chúc mừng và gửi clip tôi hát".

Thời điểm đó, chưa đầy 24h lên sóng, tập có "Kim Sa Ngư" Lương Bích Hữu thu về hơn 2,2 triệu lượt xem, lọt Top Trending YouTube và TikTok, Top từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Google tại Việt Nam. 

Sự trở lại ấn tượng này giúp giọng ca "Dằm trong tim" trở thành cái tên "hot", nhận được nhiều lời mời đi diễn, làm giám khảo show truyền hình, trong đó có "Big Song Big Deal", "Gương Mặt Thân Quen" 2022 ...

Chưa dừng lại đó, cái tên Lương Bích Hữu còn xếp thứ 5 những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tháng 9/2022, càng khẳng định sức lan tỏa của cô khi tái xuất showbiz.

Nữ ca sĩ cũng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới như "Xem như em chẳng may" với hai bản phối và cách thể hiện hoàn toàn khác nhau, sau đó là MV "Buông tay nhau thôi", "Em vẫn tin vào tình yêu ấy", "Đã sai từ lúc đầu".

Tags

Bình luận

Xem nhiều



Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước. Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Chnam Thmay diễn ra từ 13-16/4.


Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất