, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 18/07/2022, 10:15

Người cha bất đắc dĩ của cậu bé 8 tuổi

PHƯƠNG TÂM
Phim ngắn cuối tuần “Cuộc gọi nhầm” tuần này tiếp tục đưa khán giả đến với câu chuyện cảm động của bé Khang luôn khao khát gặp được ba.

Cậu bé Minh Khang có một cuộc sống yên bình với mẹ và mẹ là người thân duy nhất. Suốt quãng thời gian 8 năm lớn lên, Khang chưa từng gặp ba và mong ước được găp ba chưa bao giờ nguôi ngoai. Qua lời mẹ kể, cậu bé chỉ biết rằng ba mình là một “siêu anh hùng mang” nhiều trọng trách lớn lao và sẽ về thăm cậu khi xong việc. 

Vì giờ tan trường của cậu cùng với giờ tan làm của mẹ, mỗi ngày tan học Khang luôn về trễ nhất trong trường. Một hôm khi chờ mẹ đón, Khang vô tình nhận được một món quà từ “trên trời rơi xuống”, đó là một chùm bong bóng kèm theo một lá thư chứa số điện thoại của một người xưng “ba”. Khang vui mừng biết bao với suy nghĩ ba là một “siêu anh hùng” nên ba đưa thư cho mình cũng thật là thú vị. Trên đường về, cậu bé luôn miệng lẩm nhẩm số điện thoại của ba.

Bé Khang hạnh phúc khi nhận được số điện thoại của “ba”.

Cậu nhóc 8 tuổi đã lén lấy điện thoại của mẹ để gọi vào số điện thoại kia, nhưng sau nhiều lần gọi đi gọi lại vẫn chỉ nhận lại câu trả lời “nhầm số rồi con ơi”. Khang òa khóc thật lớn rồi sau đó chạy ào ra ngoài đường để đi tìm ba.

Vì đang quá xúc động, Khang chạy đi trong vô thức, một chiếc xe hơi đã vô tình tông phải cậu bé. Mẹ của bé - chị Thủy chạy theo chứng kiến cảnh con mình bị tai nạn nhưng chỉ biết kêu gọi trong vô vọng. Trong khoảng thời gian chăm sóc Khang tại bệnh viện, chị Thuỷ đã rất hối hận khi che giấu sự thật rằng ba Khang đã mất. Vì quá thương đứa con bị bệnh tim bẩm sinh, chị đã không nghĩ bé Khang luôn khao khát gặp ba đến vậy.

Chị Thuỷ vô cùng đau lòng khi đọc lá thư của Khang.

Hiểu được mong ước của con, chị Thuỷ liều gọi vào số điện thoại mà Khang đã gọi. Sau khi biết được câu chuyện thương tâm của bé Khang, anh Hoàng - chủ số điện thoại đã đồng ý đóng giả làm ba của Khang để cậu có thể vui vẻ, nhanh khoẻ hơn.

Về phía anh Hoàng cũng chẳng khá hơn, chùm bong bóng anh làm tặng cho con trai bị mẹ bé vứt đi, vô tình bay đến chỗ bé Khang. Cứ như vậy khiến bé Khang nhận nhầm và nuôi hy vọng sẽ gặp được ba.

Cuộc gọi nhầm lẫn này đã khiến cho Khang có một người ba hết mực yêu thương mà cậu hằng mong ước. Thỉnh thoảng anh Hoàng lại mua quà bánh đến thăm Khang. Có ba bên cạnh, bệnh tình của Khang dần tiến triển tốt hơn. 

Khang hạnh phúc vui đùa cùng người ba “siêu nhân” của mình.

Phim ngắn cuối tuần phát sóng vào lúc 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất