Người đàn ông này từng sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng lần quyết tâm ra đi khởi nghiệp đã giúp ông đổi đời.
Zheng Daqing là doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc. Ông quyết tâm đến Tân Cương để thay đổi cuộc sống nghèo khó của gia đình.
Lúc đi khởi nghiệp ở Tân Cương, ông phải đi vay số tiền 70 nhân dân tệ (hơn 250.000 đồng) của người dân trong làng.
Ban đầu, ông chỉ là công nhân ở công trường xây dựng, dần dần nhận thầu và trở thành doanh nhân.
Năm 1995, ông thành lập tập đoàn Xinjiang Tiandi chuyên xây dựng cao ốc, khách sạn, nhà ở.
Khi đã thành công, ông luôn nhớ về công ơn của dân làng và đưa tiền về để báo đáp mọi người.
Năm 2019, ông đi trực thăng về trao quà và tiền mặt cho mọi người.
Năm đó, ông trao 9 triệu nhân dân tệ tiền mặt (30,5 tỷ đồng) và các thiết bị điện tử trị giá 3 triệu nhân dân tệ (10 tỷ) bao gồm điều hòa, tủ lạnh và tivi.
Trước đó, ông còn chi tiền xây nhiều cầu, trường học hỗ trợ cho sự phát triển của làng quê.
Ông từng đứng thứ 146 trong danh sách 400 người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn, với tải sản ước tính 154 triệu USD.