Miền mù sương Đông Giang (Quảng Nam) quanh năm khốn khó, Alăng Brắc (26 tuổi, ngụ tại thôn Dốc Gợp, xã Kà Dăng) hiểu được điều đó nên cố gắng học hành. Nhiều năm trời Brắc miệt mài kiếm cái chữ trên trường học ở lưng chừng đồi. Trong sổ học bạ từ tiểu học đến trung học của Brắc toàn những điểm số cao, hạnh kiểm đẹp.
Dang dở ước mơ…
Ngày Brắc đậu Đại học Bách khoa Đà Nẵng, trường đại học thuộc top đầu của miền Trung, cả làng đến chúc mừng. Những con chữ được nuôi lớn bằng quyết tâm của Brắc, bằng khoai sắn nương đồi, bằng con cá dưới suối của mẹ cha nhọc nhằn mới có, quý lắm!
Đường vào đại học hứa hẹn một tương lai mới sáng sủa hơn rất nhiều cho Brắc, song những khó khăn trước mắt của cuộc sống nơi đô thị - với chàng trai nghèo xứ núi - lại là điều hiển hiện rất cụ thể và quá sức. Bố mẹ ở quê nghèo, mỗi tháng cố lắm cũng chỉ gửi được cho Brắc vài trăm ngàn đồng. Để có tiền ăn, tiền sinh hoạt ở Đà Nẵng, Brắc thường xuyên phải đi làm thêm. Anh không sợ cực khổ, nhưng việc học chiếm nhiều thời gian, nên thu nhập từ việc làm thêm không đủ…
Đỉnh điểm của những khốn khó nơi phố thị là khi em trai của Brắc cũng đậu vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hai anh em gắng học, gắng làm mong bám trụ để hoàn thành chương trình đào tạo nhưng khó khăn cứ dồn dập tới. Cha mẹ nghèo ở quê, dù thương con, nhưng cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Khi chỉ còn một học kỳ nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp đại học, Brắc đã không thể gắng gượng thêm. Anh quyết định nghỉ học để dồn mọi khoản lo cho em trai với mong muốn em sẽ thay mình hoàn thành ước mơ. Phải ngừng việc học giữa chừng, Brắc như cái cây bỗng mất đi con suối, như chú ong lạc mất mùi hương. Ngậm ngùi rời trường, xa bạn bè, Brắc mang cả nỗi buồn thấu tâm can trở lại quê…
Niềm vui nơi núi cao
Ngày về với núi, chàng trai người Cơ Tu lao vào làm việc để quên đi ước mơ còn dang dở. Ngoài những giờ lao động vất vả trên nương rẫy, Brắc tìm vui qua việc quay những đoạn clip về bản làng, về các sản vật và văn hóa, con người Cơ Tu để đăng lên mạng xã hội. Vốn là người yêu mến và am hiểu rừng núi cũng như lối sống của dân tộc mình, cộng thêm kiến thức có được từ những năm tháng theo học đại học, những nội dung mà Brắc sáng tạo trên các nền tảng mạng xã hội về cuộc sống và cảnh đẹp núi rừng tại quê hương đã khiến nhiều người thích thú, theo dõi…
Brắc hồ hởi chia sẻ: “Nhiều anh chị dưới miền xuôi chưa biết đến vùng Đông Giang, chưa biết nhiều về người Cơ Tu cho đến khi xem qua các video của mình. Vui lắm. Nhiều người bình luận khen cảnh ở quê mình đẹp, muốn lên chơi cho biết”. Theo Brắc, anh đang có ý định thành lập hợp tác xã chế biến nông sản, trước hết là chế biến các sản phẩm từ củ nghệ, củ gừng, mật ong… Brắc hy vọng từ các video mà mình đăng tải trên mạng xã hội, sẽ có thêm nhiều người biết đến các loại nông sản, thực phẩm ngon, lạ của quê mình để từ đó, nâng cao giá trị nông sản địa phương, góp phần giúp người Cơ Tu – trong đó có chính anh và gia đình anh – bán thêm nhiều sản phẩm, có thêm nhiều thu nhập để cải thiện cuộc sống...