Chia sẻ về sự nghiệp nghệ thuật của mình sau nhiều năm hoạt động, Nguyễn Lê Bá Thắng khẳng định làm nghệ thuật không giàu như mọi người nghĩ. “Nghệ thuật cũng chỉ là một ngành nghề như bao nghề khác mà thôi, chỉ một số nhỏ được công chúng chú ý và bật lên. Các ngôi sao giàu có chỉ đếm được rất ít cũng như những ngành nghề khác có các giám đốc, tổng giám đốc họ mới giàu chứ nếu để làm nghề thì cũng bình thường như các bạn làm nhân viên”, Nguyễn Lê Bá Thắng chia sẻ.
Được biết từ khi bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật Nguyễn Lê Bá Thắng không tạo được tiếng vang như các đồng nghiệp cùng trang lứa. Trong suốt khoảng thời gian dài không có show diễn anh gặp rất nhiều khó khăn vì không có tiền để trang trải chi phí sinh hoạt. Vì vậy mà anh đã chuyển hướng sang kinh doanh quán trà sữa và bán hàng online. Công việc kinh doanh của anh khá ổn định, thu nhập đủ để anh sống và có thể hoạt động nghệ thuật.
Nam diễn viên cũng chia sẻ thẳng thắn khi chọn lựa đóng một bộ phim, dù đó không phải vai chính, cát-xê không nhiều nhưng vai diễn đó hay, để lại được dấu ấn nơi khán giả thì anh chắc chắn sẽ nhận lời tham gia.
Bên cạnh đó, Nguyễn Lê Bá Thắng cho biết ở thời điểm hiện tại anh không còn đi tìm cơ hội cho bản thân nữa, cũng như không còn bất chấp mọi thứ để “giành giựt” cho mình được cơ hội để tỏa sáng. “Tuy nhiên đến giây phút này, cái tên Nguyễn Lê Bá Thắng cũng ít nhiều an ủi tôi rằng đã có khán giả ghi nhận và nhớ tới mình. Quan trọng hơn cả tôi còn phải lo cho gia đình, không còn lông bông để đi tìm hào quang cho mình”, Nguyễn Lê Bá Thắng nói.
Khi được hỏi lý do đến giờ chưa lập gia đình dù sự nghiệp đã ổn định, nam diễn viên tâm sự: “Tôi sợ trách nhiệm phải nuôi dạy một đứa trẻ và sợ cả trách nhiệm chung của một người đàn ông trong gia đình. Tôi tự cảm thấy chưa lo được cho bản thân thì không lo được cho ai cả. Tính nghệ sĩ của mình vẫn còn đấy, còn tung tăng đi chơi”. Nguyễn Lê Bá Thắng chia sẻ thêm anh cũng có ý định lập gia đình để ba mẹ được an tâm nhưng khi thấy bạn bè xung quanh lập gia đình rồi ly dị rất nhiều nên anh cũng sợ sự đổ vỡ.