, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 17/05/2023, 09:52

Những danh hài tiềm năng của các mùa SEA Games tiếp theo

Trần Nhật Jap
Tin sáng rực: Cháu nó ở nhà ngoan lắm, cháu nó ra ngoài cũng ngoan cực, mỗi cái tội là hay kể truyện cười mà nói mãi không chịu sửa.

Mẹ sinh sinh đôi, cô con gái đầu lòng đang học lớp 1 hỏi:

- Mẹ ơi, cả hai em sẽ ở lại với chúng ta hay người đưa hai em để chúng ta chọn một em chính thức một em dự bị, giống như các cầu thủ bóng đá SEA Games mà bố đang xem?

*

Cô giáo: - Hãy lấy ví dụ để minh họa việc những người tự học mà thành tài sẽ được mọi người ca ngợi.

Trò: - Thưa cô, ví dụ như những học sinh suốt ngày nghỉ học để xem SEA Games mà thi học kỳ II này vẫn đạt điểm cao là xứng đáng được ca ngợi ạ!

*

Trong tiệm ăn gần sân vận động, người cha thấy mấy đứa con để sót nhiều thịt ở những miếng sườn nướng, bèn quay ra nói với người bồi bàn:

- Làm phiền, anh cho xin một bao xốp để tôi đem mấy cái xương này về cho chó.Lũ trẻ bất ngờ reo to:

- Hoan hô! Chúng ta được đi xem SEA Games lại còn được mua chó.

*

Một buổi sáng Chủ nhật, cậu con 10 tuổi kể cho mẹ nghe tối qua xem một trận SEA Games, chợt trên khán đài có một một phụ nữ đau đẻ, cảnh đó thật đau đớn và khủng khiếp như thế nào, rồi nó hỏi mẹ:

- Ngày xưa, khi sinh các con mẹ cũng phải như vậy ạ?

Người mẹ trả lời “đúng thế” trong sự tự hào, vì nghĩ rằng cuối cùng con cũng hiểu và biết thông cảm với mẹ vì đã đau đớn khi sinh nở 3 anh em nó. Thằng bế đăm chiêu một lúc rồi nói tiếp:

- Tội nghiệp bố quá! Tính cả trên tivi đêm qua nữa là bố phải nhìn cảnh đó những 4 lần!

*

- Bố ơi sao cổ động viên kia lại gào lên đòi đưa trọng tại xuống suối vàng?

- À, vì ở đó đẹp và bình yên lắm.

- Thế sao chú ấy không xuống trước, đặt tiệc rồi gọi điện thoại mời bác trọng tài xuống chơi?

*

- Này trò, nếu bố em có 20 cái kẹo, em lấy bớt của bố 5 cái kẹo thì kết quả sẽ thế nào?

- Thưa thầy, kết quả là buổi tối bố bắt đi ngủ sớm, không cho xem ké SEA Games nữa.

*

Thầy giáo giảng bài trên lớp:

- Người nặc danh là những người không dùng tên thật của mình. Này, trong giờ học mà trò nào nói chuyện về SEA Games vậy?

Trò Tí lắp bắp:

- Thưa thầy! Trò “nặc danh” đấy ạ!

*

- Con gái đang học trường thể dục thể thao, cháu nó mong muốn sẽ gầy bớt đi để ít năm nữa có cơ hội tham dự SEA Games, vì thế nó chỉ ăn thức ăn khô và có hàm lượng đạm cao.

- Tuyệt vời, thế kết quả thế nào rồi?

- Vừa rồi đang tập ngoài trời thì bỗng nhiên trời mưa to, mà nó quên đem theo ô, chỉ sau nửa giờ mập lên cả chục cân!

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất