Kim Seon-ho tỏa sáng bất chấp scandal

Kim Seon-ho sinh năm 1986. Trước khi có được tên tuổi như hiện nay, anh trải qua quãng thời gian gần 15 năm xuất hiện trên sân khấu kịch cùng bảy năm diễn xuất qua các vai diễn mờ nhạt trong phim truyền hình.
Kim Seon-ho không bỏ cuộc. Để tăng khả năng diễn xuất, anh chăm chỉ luyện thanh, sửa phát âm và học cách biểu hiện cảm xúc. Phải đến năm 2020, tên tuổi Kim Seon-ho mới “bật lên” sau vai phụ trong phim truyền hình “Start-up” (đóng cùng Suzy và Nam Joo-hyuk). Anh đóng Han Ji-pyeong, một nhà đầu tư tài ba, thường đứng sau thành công của các công ty khởi nghiệp.
Ngay sau “Start-up”, Kim Seon-ho được chọn vào vai chính trong TV series tình cảm, hài, lãng mạn “Hometown Cha-Cha-Cha”. Bộ phim nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích đã giúp Kim Seon-ho chứng minh rằng sự nổi tiếng bất ngờ của anh không hề là do may mắn.
Khác hẳn hình tượng lịch lãm, khoác những bộ vest bảnh bao trong các dự án trước, Kim Seon-ho của “Hometown Cha-Cha-Cha” phóng khoáng, tự do, có phần lém lỉnh. Trong công việc, anh là người cần mẫn và tốt bụng. Chính những điều này đã giúp anh “cưa đổ” nữ chính (do Shin Min-ha thể hiện) và thêm một lần nữa gây ấn tượng với khán giả.
Diễn xuất tung hứng, vừa hài hước vừa đáng yêu của cặp đôi, bên cạnh dàn diễn viên phụ giàu kinh nghiệm khiến “Hometown Cha-Cha-Cha” trở thành bộ phim giải trí chất lượng, để lại nhiều suy ngẫm sau khi thưởng thức. Vai diễn chàng trưởng thôn Hong trong “Hometown Cha-Cha-Cha” đã mang về cho anh giải Nam diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Phim truyền hình quốc tế Seoul, giải Nam diễn viên truyền hình của năm – Giải thưởng Gallup Korea 2021.
Ngay lúc tên tuổi anh “nóng nhất” Hàn Quốc sau thành công của “Hometown Cha-cha-cha”, chỉ sau một đêm, nam diễn viên bị tất cả quay lưng vì tin đồn anh ép bạn gái cũ phá thai. Khán giả “ném đá” anh trên mạng xã hội. Các nhãn hàng xóa hoặc ẩn hình ảnh và video quảng cáo. Hai đoàn phim điện ảnh “Dog Days” và “2 O’Clock Date” tuyên bố ngưng hợp tác với anh. Tưởng chừng sự nghiệp của Kim Seon-ho phải kết thúc, vì chẳng mấy ai có thể “sống sót” khi bị khán giả Hàn Quốc tẩy chay. Nhưng không!
Bộ phim “The Childe” (Quý Công Tử) đã giúp Kim Seon-ho trở lại và càng tỏa sáng hơn. Tác phẩm nhận nhiều sự chú ý vì là phim điện ảnh đầu tay của Kim Seon-ho, đồng thời đánh dấu sự trở lại của anh sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Seon-ho vào vai một sát thủ phản diện, sẵn sàng chiến đấu với hàng loạt thế lực độc ác để đạt được mục đích của mình - dù vẫn khoác trên mình những bộ vest sang trọng, bóng bẩy như các vai diễn truyền hình trước đây.
Khán giả càng thêm hâm mộ Kim Seon-ho, cũng như vai diễn tên lính đánh thuê bạo lực, luôn vung dao và nở nụ cười quỷ quyệt, khi biết được câu chuyện quá khứ chịu nhiều tổn thương của anh. Khi còn nhỏ, nhà của Kim Seon-ho bị cướp, mẹ anh bị đâm. Kim Seon-ho thoát chết nhờ trốn dưới gầm giường, và phải mất nhiều năm sau anh mới vượt qua được chấn thương tâm lý.

Hiện tại, Kim Seon-ho đang quay “Mangnaein” – một TV series sáu tập cho Kim Jae-woon (từng thực hiện “A Bittersweet Life”) và Park Bo-ram (từng thực hiện “Through the Darkness”) đồng đạo diễn. Sau thành công của “The Childe”, Kim cũng tiếp tục hợp tác với đạo diễn Park Hoon-jung trong “Tyrant”. Anh sẽ vào vai một đặc vụ chính phủ cùng với Kim Kang-woo và Cha Seung-won.
Câu chuyện cổ tích của Han So-hee
Ba năm trước, không ai biết đến Han So-hee. Giờ đây, cô là một trong nữ chính hàng đầu của Hàn Quốc. Vậy tại sao Han So-hee lại thành công nhanh chóng và được yêu mến đến vậy. Vẻ đẹp rạng ngời là một trong những lý do, tuy nhiên việc khán giả nhận thấy cô gần gũi với bản thân họ mới chính là mấu chốt.

Những năm trước khi tỏa sáng, Han So-hee phải từ bỏ ước mơ làm họa sĩ và làm những việc bán thời gian như phục vụ quán ăn, cửa hàng mỹ phẩm... Khi trở thành ngôi sao, netizen “đào” lại những thông tin về món nợ của mẹ cô, những hình xăm mà cô đã xóa đi khi sự nghiệp diễn xuất khởi sắc. Tuy vậy, Han So-hee luôn đối thoại với người hâm mộ, duy trì 1 blog được nhiều người theo dõi và chia sẻ một phần cuộc sống của mình qua Instagram.
Ba mẹ ly hôn khi cô mới năm tuổi. Khi Han So-hee đang học năm 3 Trung học Nghệ thuật Ulsan thì cô chuyển lên Seoul sống với bà ngoại và bắt đầu làm việc bán thời gian để kiếm sống. Chỉ hai tháng sau, cô được tuyển làm người mẫu. Năm 2016, cô ra mắt làng giải trí trong MV ca nhạc của nhóm Shinnee và một năm sau, 2017 cô có vai diễn nhỏ đầu tiên trong phim truyền hình, “Reunited Worlds”.
Sau đó là những vai diễn lớn hơn trong “100 Days My Prince”, “Abyass”, “Money Flower”... Năm 2020, cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình “Thế Giới Hôn Nhân” – và câu chuyện cổ tích bắt đầu.
Cùng với Kim Hee-ae và Park Hae-joon, Han So-hee đã đưa “Thế Giới Hôn Nhân” trở thành bộ phim truyền hình cáp thành công nhất mọi thời đại ở Hàn Quốc khi đạt tỷ suất người xem cao nhất là 28%.
Thủ vai “người thứ ba”, Han So Hee đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc từ giận dữ đến bàng hoàng nhờ ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất nhập tâm.
Với chủ đề ngoại tình gây nhức nhối người xem, bộ phim đã mang về tỉ suất người xem khủng và kéo theo sự nổi tiếng bất ngờ cho dàn diễn viên, đặc biệt vai diễn “tiểu tam bị ghét nhất” Yeo Da Kyung do Han So Hee thủ vai.
Sau thành công của “Thế Giới Hôn Nhân”, Han So-hee nhận vai chính trong “Nevertheless”, đồng thời phải tăng cơ bắp để đảm nhận vai diễn hành động đầu tiên trong TV series của Netflix – “My Name”. Dựa trên tiểu thuyết mạng ăn khách cùng tên, “Nevertheless” quy tụ cặp diễn viên chính với ngoại hình “đỉnh cao” là Han So-hee và “con trai cưng” của Netflix, nam diễn viên Song Kang. Nếu Song Kang là diễn viên đang được yêu thích nhất, anh được coi là “ông hoàng” của dòng phim chuyển thể thì nữ chính Han So-hee lại gây chú ý vì vẻ thanh tú cân được cả tạo hình sắc sảo lẫn ngây thơ.
Đồng thời, phim được chú ý còn nhờ kịch bản, tuy thể loại ngôn tình quen thuộc nhưng lại đánh trúng tâm lý “vừa sợ yêu lại thích yêu” của lứa tuổi cập kê.
Trái ngược với phong cách nhẹ nhàng như “nàng thơ” của “Nevertheless”, trong “My Name”, Han So-hee vào vai Yoon Ji-woo – thành viên sát thủ trong nhóm tội phạm có tổ chức. Cô tìm mọi cách thâm nhập vào hàng ngũ cảnh sát nhằm tìm ra chân tướng cái chết của cha mình. Với sự giúp đỡ của Choi Moo-jin, Ji-woo thành công gia nhập lực lượng cảnh sát. Tại đây cô làm việc trong đơn vị điều tra và hợp tác với Jeon Pil-do do Ahn Bo-hyun thủ vai. Không phụ lòng của người hâm mộ, Han So-hee đã có một màn lột xác ấn tượng, “nàng thơ” ngày nào đã hoàn toàn thay đổi hình tượng và nhận được nhiều khen ngợi từ khán giả.
Cô đang thực hiện “K Project” - một bộ phim giật gân có đề tài sinh tồn, cùng với Wi Ha-joon (chàng cảnh sát của “Trò Chơi Con Mực”) và ngôi sao truyền hình Park Seo-joon. Phim kể câu chuyện về những người trẻ phải sống trong một xã hội bất công, bị tước đoạt những quyền lợi cơ bản nhất. Vì vậy, họ phải liều mạng để đánh đổi lấy hạnh phúc.
Kaity Nguyễn - Từ “Em Chưa 18” đến “Người Vợ Cuối Cùng”
24 tuổi – 6 vai chính trong 6 phim điện ảnh – 3 giải thưởng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất, trong đó có danh hiệu Ảnh hậu Bông Sen Vàng trẻ tuổi nhất. Có thể nói, Kaity Nguyễn là gương mặt đặc biệt của điện ảnh Việt Nam.

Kaity sinh năm 1999, và khi chưa tròn 18 tuổi, Kaity Nguyễn lần đầu xuất hiện với vai chính (Linh Đan) trong bộ phim điện ảnh “Em Chưa 18” do đạo diễn Charlie Nguyễn và Hãng phim Chánh Phương sản xuất. “Em Chưa 18” nhanh chóng trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại (năm 2019 bị soán ngôi bởi phim “Hai Phượng”).
Năm 2018, cô đóng nữ chính trong bộ phim điện ảnh gia đình tình cảm hài hước “Hồn Papa Da Con Gái”. Năm 2020, cô tham gia bộ phim “Tiệc Trăng Máu”. Dù ra mắt trong thời điểm thị trường phim điện ảnh ảm đạm do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng “Tiệc Trăng Máu” đã xuất sắc phá kỷ lục phim “Em Chưa 18” để lọt top 3 phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất.
Năm 2021, cô đóng nữ chính phim “Gái Già Lắm Chiêu V”, và 2022, cô đóng phim “Cô gái từ quá khứ” đóng cặp với Ninh Dương Lan Ngọc.
Có thể nói, cô được các đạo diễn “đo ni đóng giày” những vai cá tính, tinh quái mà đầy quyến rũ, gợi cảm. Sau vai diễn đầu tay trong “Em Chưa 18”, Kaity trở thành phát hiện lớn nhất của điện ảnh Việt Nam trong thời gian đó. Sau đó, cô có thêm 4 vai diễn và được người trong giới ca ngợi là “chưa từng có một vai diễn thất bại”. Điều đó càng cho thấy khả năng chọn kịch bản, chọn đạo diễn cũng như khả năng diễn xuất của cô.
Với “Cô Gái Đến Từ Quá Khứ”, Kaity không chỉ đảm nhận vai nữ chính mà còn là nhà đầu tư của phim. Đạo diễn Charlie Nguyễn từng dự báo Kaity Nguyễn sẽ trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng như diễn viên – nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, ngay từ khi anh vừa hợp tác với cô gái trẻ trong dự án đầu tiên. Và mới đây nhất, đạo diễn Victor Vũ công bố những hình ảnh và video đầu tiên từ bộ phim cổ trang “Người Vợ Cuối Cùng”. Chỉ với hơn 30 giây, đoạn phim đầu tiên của Người vợ cuối cùng gây ấn tượng với khán giả bằng bối cảnh và tạo hình cổ trang. Gương mặt Kaity Nguyễn trĩu nặng suy tư. Cô lạc lõng, bơ vơ giữa bữa tiệc linh đình của những nhân vật nhà giàu với xiêm y lộng lẫy. Đạo diễn Victor Vũ đã chia sẻ rằng, “Người Vợ Cuối Cùng” là tác phẩm về thân phận phụ nữ lạc loài giữa gấm ngọc. Bộ phim dự kiến ra rạp ngày 03/11/2023.
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Hồ Oán Hận” của tác giả Hồng Thái, bộ phim đánh dấu lần đầu kết hợp của đạo diễn Victor Vũ và nữ diễn viên Kaity Nguyễn. Bộ phim được mong đợi sẽ tạo nên một cột mốc mới cho màn ảnh rộng Việt Nam.
Lý Hiện - Chàng hoàng tử của “Đi đến nơi có gió"
Lý Hiện sinh năm 1991, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khoá 2010. Năm 2010, Lý Hiện thi đại học xếp thứ 14 thành tích giỏi toàn quốc (của cả kỳ thi), đứng số 1 của vùng Kinh Châu, được tuyển vào hệ Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh), trở thành sinh viên đầu tiên của Kinh Châu trúng tuyển vào hệ biểu diễn chuyên nghiệp của Bắc Ảnh. Anh chính thức gia nhập làng giải trí năm 2011 với tác phẩm đầu tay “Vạn Tiễn Xuyên Tâm” của đạo diễn Vương Cạnh. Anh từng nhận được một đề cử trong Liên hoan phim điện ảnh Bắc Kinh lần thứ 3 nhờ bộ phim này. Nhiều năm theo đuổi sự nghiệp nhưng số lượng phim nổi bật của Lý Hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau 8 năm, anh mới chỉ đóng khoảng 10 phim truyền hình, 10 phim điện ảnh. Trong đó có nhiều vai diễn khách mời hoặc nhân vật phụ không đáng kể.
Mãi đến năm 2019, Lý Hiện được biết đến rộng rãi với vai Hàn Thương Ngôn (GUN Thần) trong bộ phim “Thân Ái, Nhiệt Ái” (Cá Mực Hầm Mật). Những tưởng thành công của “Cá Mực Hầm Mật” sẽ giúp nam tài tử có bước tiến vững chắc trong nghề thì các phim sau của anh đều bị chê bai thậm tệ. Một số phim bị khán giả chấm điểm thấp như “Xích Hồ Thư Sinh”, chỉ đạt điểm chất lượng trên Douban là 4,8/10, “Lời Giải Đáp” (The Enigma of Arriva) đạt 4,7/10, “Tiệm Đồ Cổ Trung Cục” bản điện ảnh đạt 5,9/10...

Lý Hiện có đủ các yếu tố để trở thành một ngôi sao được săn đón. Bởi anh có ngoại hình, có kĩ năng diễn xuất. Tuy nhiên, cái khó của Lý Hiện là nam tài tử thiếu những vai diễn phù hợp. Phải đến khi kết hợp với Lưu Diệc Phi ở “Đi Đến Nơi Có Gió”, anh mới được chú ý trở lại. Bộ phim khai thác đề tài chữa lành, khởi nghiệp xoay quanh hành trình rời bỏ thành phố về quê lập nghiệp, khai phá du lịch giúp đổi mới quê hương cũng như câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Dao.
UNESCO đánh giá bộ phim đã phát huy sức mạnh của Di sản văn hóa phi vật thể, làm hồi sinh nền kinh tế thôn Vân Miêu, Đại Lý. Đầu năm 2023 bộ phim được tờ báo The New York Times đề cử là một trong những bộ phim truyền hình quốc tế xuất sắc năm 2023.
Trong 10 ngày đầu công chiếu, phim đạt hơn 1 tỉ lượt xem, hơn 5 triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc và đạt 8,2/10 điểm trên Douban.
Ban đầu, vai diễn của anh không được đánh giá cao. Nguyên nhân vì khán giả cho rằng nó có sự lặp lại của vai diễn mà Lý Hiện từng rất thành công trong “Cá Mực Hầm Mật”. Tuy nhiên, ở những tập sau của “Đi Đến Nơi Có Gió”, Lý Hiện đã thể hiện tốt hình tượng chàng trai quê Tạ Chí Dao - rũ bỏ vẻ ngoài bóng bẩy, trau chuốt ở những phim truyền hình trước đây mà khoác lên nụ cười gần gũi.
Nếu Lưu Diệc Phi chinh phục khán giả bởi hình ảnh Hứa Hồng Đậu thông minh, dịu dàng, tốt bụng thì Lý Hiện được yêu thích bởi sự chân thành, ấm áp, sống tình nghĩa và luôn suy nghĩ tích cực khi vào vai Tạ Chi Dao.
Nhờ thành công của phim, Lý Hiện vụt sáng và có lượng fan đông đảo. Anh xuất hiện trên nhiều tạp chí và đại diện cho nhiều thương hiệu. Chỉ trong nửa đầu năm 2023 đã xuất hiện trên hai trang bìa của hai tạp chí lớn Thời thượng COSMO và Fashion L’OFFICIEL, tham dự các sự kiện thời trang như Bữa tiệc thường niên của Bazaar, Bữa tiệc cảm hứng GQCreative.
Lý Hiện cũng trở thành người phát ngôn toàn cầu của nước hoa VERSACE, người phát ngôn của PRADA, đại sứ thương hiệu CARTIER. Lý Hiện cũng là gương mặt Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trong quảng cáo trang phục may sẵn toàn cầu của PRADA với tư cách là người phát ngôn, được giới thời trang toàn cầu công nhận.