, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 20/05/2023, 11:54

Những tình huống bá đạo đến từ “trường nhà người ta, lớp nhà người ta”

Trần Nhật Jap
Các cụ có câu “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” vậy thứ... Tư là gì? Chắc chắn thứ Tư là một ngày trong tuần rồi.

Vào giờ học lập trình, học sinh thường rất ồn ào, một hôm thầy giáo dặn:

- Trong lớp, nếu trò muốn hỏi gì thì phải giơ tay lên xin phép nhé.

Một học sinh lập tức giơ tay, thầy giáo hỏi:

- Trò muốn hỏi gì nào?

- Dạ không, em chỉ chạy thử xem chương trình có gặp sự cố không ạ?

*

Tèo, hôm qua em có học bài không?

- Thưa thầy có ạ.

- Thế tại sao bài của em có nhiều lỗi thế?

- Nhưng thưa thầy cũng nói là có thể học hỏi từ những lỗi lầm cơ mà?

*

Một cậu học trò khoe với bạn:

- Mình vừa nhặt được 20 xu ở hành lang đấy.

- Ôi, của tớ đấy. Hèn nào tớ tìm mãi không thấy đồng 20 xu của mình đâu cả.

- Cậu có nhầm không? Mình nhặt được hai đồng 10 xu mà.

- Cậu kém thông minh thế? Xu rơi xuống đất thì nó chả vỡ ra thành hai à?

*

Hai nhóc vẫn đang còn tranh cãi quyết liệt khi thầy giáo bước vào.

- Sao lại cãi nhau thế? Thầy giáo hỏi.

- Dạ, chúng con tìm thấy tờ 10 đô và đang lấy nó làm phần thưởng cho đứa nào là người nói dối giỏi nhất ạ.

- Các trò không biết xấu hổ sao, khi bằng tuổi của mấy trò thậm chí tôi còn không biết khái niệm nói dối là gì!

Thở dài, một cậu nhóc đứa tờ 10 đô cho thầy giáo.

*

Chuyện giữa hai cậu bé hàng xóm:

- Chuyến thăm sở thú hôm qua có vui không?

- Thật tuyệt, tớ khoái nhất chú khỉ đột châu phi, còn ba tớ thì chọn một con chim bồ câu non.

- Làm gì có trưng bày chim bồ câu trong ấy? Chim câu thuộc loài gia cầm quen thuộc cơ mà!

- Đúng rồi! Nhưng ba tớ gọi cái cô bán vé ở cửa ra vào bằng cái tên dễ thương đó.

*

Bố nói với con trai:

- Cô giáo chủ nhiệm gọi điện báo là ngày mai bố phải đến trường gặp cô ấy. Thế nào, có chuyện gì thế?

- Con không biết đâu ạ. Cả tuần nay con có gặp cô ấy đâu.

*

Cô giáo nói với một học sinh:

- Có phải em chép bài của bạn bên cạnh không?

- Dạ phải ạ. Nhưng sao cô biết?

- Thì ngay ở câu hỏi số 6, bạn ấy trả lời là: “Em không biết”, còn em thì lại là: “Em cũng thế!”.

*

Trong lớp, cô giáo yêu cầu học sinh kể ra giấy một sự việc khác thường mà các em mới thấy trong mấy ngày qua. Sau đó, cô kêu vài em đọc lớn cho cả lớp nghe. Arthur đứng lên đọc:

- Tuần trước, ba em rớt xuống giếng ở góc vườn nhà.

- Trời! - Cô giáo kêu lên - Thế ba em có sao không?

- Chắc là khá hơn cô ạ, vì từ hôm qua không thấy ba kêu cứu gì nữa.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất