, //, :: GTM+7

Nơi khát nước sạch suốt 70 năm ở Hà Nội

NGỌC LINH
(phunuonline.com.vn)
Giếng đào không đủ nước, giếng khoan sâu hơn trăm mét cũng không có nước, nên các hộ phải chung nhau khoan giếng cách xa nhà cả cây số rồi lắp ống dẫn nước về. Đây là tình trạng khá phổ biến tại nhiều xã của huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội.

Xin gạo dễ hơn xin nước

Nhắc đến nước sinh hoạt, chị em phụ nữ ở thôn Chợ Nga, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn nhăn mặt: “Không có cái khổ nào như khổ thiếu nước”. Bà Chiểu nhẩm tính số nhà chung nhau khoan giếng ở cánh đồng phía đông. Còn bà Hến nói: “Con dâu tôi nói đùa rằng, nếu biết Chợ Nga không có nước thì nó không về làm dâu tôi. Nước thiếu, tắm gội cũng phải hà tiện”.

Ông Hưởng (chồng bà Hến) chỉ cho chúng tôi vị trí 2 chiếc giếng khoang trong nhà. Giờ đã được lấp, cây cỏ mọc phủ kín.
Ông Hưởng (chồng bà Hến) chỉ cho chúng tôi vị trí 2 chiếc giếng khoang trong nhà. Giờ đã được lấp, cây cỏ mọc phủ kín.

Nhà bà Hến ở giữa làng, giếng chỉ đủ nước sinh hoạt cho sáu tháng mưa, còn sáu tháng nắng dù có dè sẻn cũng vẫn thiếu. Khi có trào lưu khoan giếng, ông Hưởng - chồng bà - thuê thợ về khoan suốt tuần vẫn không thấy nước. Nghe thầy địa lý chỉ, ông Hưởng tiếp tục khoan thêm giếng khác ở góc vườn, nhưng vẫn không có nước. Những tháng mùa khô, phải qua nhà hàng xóm xin nước, nhưng dây gàu họ chỉ thả đến một khoảng cố định, cố múc thêm gàu nữa cũng không được. “Không phải người ta keo kiệt, mà là cả làng thiếu nước, họ phải giữ lại để dùng. Họ sẵn sàng cho mình yến gạo chứ xin mươi lít nước là cả vấn đề” - bà Hến phân trần.

Ông Hưởng mở nắp chiếc giếng khơi, ông cho biết: mùa này nhiều mưa nên chiếc giếng khơi này có nước, nhưng chỉ cần sang tháng 11 nước bắt đầu cạn dần, đến tháng 12 thì chẳng còn lấy 1 giọt.
Ông Hưởng mở nắp chiếc giếng khơi, ông cho biết: "mùa này nhiều mưa nên chiếc giếng khơi này có nước, nhưng chỉ cần sang tháng 11 nước bắt đầu cạn dần, đến tháng 12 thì chẳng còn lấy 1 giọt".
Chiếc ao thôn mà hàng trăm hộ dân tại đây dẫn nước về bơm vào vườn khắc phục tình trạng khan nước mùa khô.
Chiếc ao thôn mà hàng trăm hộ dân tại đây dẫn nước về bơm vào vườn khắc phục tình trạng khan nước mùa khô.
 năm ngoái có trận mưa lớn, sức nước làm cống bê tông dẫn nước thải vỡ toác, tràn nước bẩn vào ao. Nguồn nước mặt duy nhất của thôn ô nhiễm, bà con phải rút máy bơm và ống dẫn nước về
Năm 2021, trận mưa lớn đã làm cống bê tông dẫn nước thải vỡ toác, tràn nước bẩn vào ao. Nguồn nước mặt duy nhất của thôn ô nhiễm, bà con phải rút máy bơm và ống dẫn nước về.
Dấu tích còn lại của những chiếc ống bơm.
Dấu tích còn lại của những chiếc ống bơm.

Bà Nhã bán hoa quả giữa thôn Phú Hạ, xã Minh Phú. Sạp hoa quả của bà nằm đối diện nhà em gái, nhưng mỗi khi cần nhà vệ sinh là bà phải chạy xe máy về nhà mình, vì nhà em ở trên gò cao, thiếu nước nghiêm trọng. Bà Chi, cũng ở thôn Phú Hạ, kể: “Gia đình tôi một ngày dùng hai bình nước, chỉ để ăn uống. Nửa năm không sử dụng máy giặt vì không có nước. Giếng cạn, tôi thuê người nạo vét, nhưng càng vét càng khô. Tắm giặt vợ chồng con cái cứ thay nhau về nhà ông anh trai tôi ở xã Tân Dân…”. 

Gian nan tìm nước

Cơ sở 2 của Trường mầm non xã Minh Phú nằm ở thôn Thanh Trí, là nơi thiếu nước trầm trọng. Hai giếng đào trong khuôn viên trường không có nước nên từ lâu cả 250 trẻ đều ăn uống, rửa ráy bằng nước đóng bình. Nước vệ sinh được bơm về từ kênh tưới. Đến giữa tháng Tám vừa rồi, trường mới xin được nước giếng của một hộ dân cách trường hơn cây số. 

Cơ sở của Trường mầm non Minh Phú phải dẫn nước giếng từ nhà dân cách trường hơn 1km - ẢNH: NGỌC LINH
Cơ sở của Trường mầm non Minh Phú phải dẫn nước giếng từ nhà dân cách trường hơn 1km - Ảnh: Ngọc Linh

Cơ sở chính của trường mầm non và Trường THCS Minh Phú cũng thiếu nước từ nhiều năm nay. Cả hai nơi này đều phải kéo nước từ UBND xã mới tạm đủ dùng. Tại thôn Phú Hạ, nhiều hộ đã bỏ ra 50 - 60 triệu đồng thuê đào những cái giếng sâu hun hút kiêm chức năng chứa nước mưa, nhưng khát nước vẫn hoàn khát nước.

Nhà bà Hến cùng rất nhiều hộ gia đình ở thôn Chợ Nga đã khắc phục chuyện thiếu nước bằng cách bơm nước từ ao trước nhà văn hóa thôn về xả ra vườn để nước thấm qua đất chảy vào giếng. Nhưng vào năm ngoái, mưa lớn, cống dẫn nước thải bị vỡ tràn nước bẩn vào ao, khiến dân thôn Chợ Nga càng thêm “khát” nước. 

Cơ sở Thanh Trí của rường Mầm non Minh Phú phải dòng ống dẫn nước giếng khơi từ nhà dân, cách trường hơn 1km.
Cơ sở Thanh Trí của rường Mầm non Minh Phú phải dòng ống dẫn nước giếng khơi từ nhà dân, cách trường hơn 1km.

Ở thôn Thanh Nhàn, nhà anh Nguyễn Văn Bình may mắn khoan được cái giếng có nước, nhưng cũng chỉ dùng cho tắm giặt chứ không đạt tiêu chuẩn để ăn uống. Do vậy, anh cùng mấy hộ lân cận rủ nhau ra sân bóng của thôn cách nhà 2km khoan giếng rồi dẫn nước về, nhưng cũng phải lọc qua 2 - 3 lần mới ăn uống được. Ở thôn Chợ Nga, các gia đình đều phải sắm máy lọc nước. 

Anh Bình cho chúng tôi xem chiếclõi lọc mới thay được 1 tuần mà đã đen kịt của nhà lọc của nhà mình.
Anh Bình cho chúng tôi xem chiếc lõi lọc mới thay được 1 tuần mà đã đen kịt của nhà mình.
Bình thường lõi lọc có thể dử dụng 7-8 mới phải thay 1 lần. Nhưng tại đây, nhà anh Bình nói riêng và các hộ dân nói chung phải thay ít nhất 1 laanff/ tháng.
Bình thường, với nguồn nước giếng khoan, lõi lọc có thể dử dụng 7-8 tháng mới phải thay 1 lần. Nhưng tại đây, nhà anh Bình nói riêng và các hộ dân nói chung phải thay ít nhất 1 lần/ tháng.

Cả thôn Chợ Nga và thôn Thanh Nhàn đều có những khu vực giếng đào kiệt nước, giếng khoan sâu hơn trăm mét chỉ thấy bụi bay lên, nếu có nước thì nước chứa nhiều tạp chất. Do vậy, bà con, cứ 4 - 5 hộ cùng nhau khoan chung một cái giếng ngoài sân bóng thôn rồi kéo nước về. Ven sân bóng thôn Thanh Nhàn dày đặc những hộc bảo vệ giếng khoan, máy bơm, dây điện… 

Mỏi mòn chờ mấy chục năm

Cụ Quách Thị Tĩnh về làm dâu thôn Phú Hạ từ năm 18 tuổi, nay đã ngấp nghé 90. 70 năm về ở thôn Phú Hạ cũng là 70 năm cụ sống trong cảnh thiếu nước. Hiện cụ sống với con trai cả, gia đình có năm người thì bốn người phải ra giếng khoan ngoài cánh đồng tắm giặt, chỉ một mình cụ được tắm ở nhà. “Nghe các cháu khoe “sắp có nước sạch” từ mấy năm nay mà đến giờ đã thấy đâu. Lại sắp đến những ngày cả làng kìn kìn đi xin nước, mua nước rồi đấy” - cụ nói. 

Sân nhà cụ Tĩnh rất nhiều xô, chậu nhựa để chứa nước chở về từ giếng khoan ngoài đồng
Sân nhà cụ Tĩnh rất nhiều xô, chậu nhựa để chứa nước chở về từ giếng khoan ngoài đồng

Không chỉ Minh Phú, Thanh Xuân mà nhiều xã của huyện Sóc Sơn cũng thiếu nước vào mùa khô và khát nước sạch ngay giữa mùa mưa. Để giải quyết nguồn nước cho huyện bán sơn địa này, từ năm 2017, Hà Nội đã triển khai dự án cấp nước sạch cho Sóc Sơn và theo kế hoạch thì vào năm 2020 sẽ hoàn thành. Nghe có nước sạch về, nhiều gia đình đã lắp đặt sẵn ống và đồng hồ chờ kết nối.

Anh Bình bảo: “Tôi đã lắp cả hai cái đồng hồ nước sạch, tính sẽ dùng cho bõ bao nhiêu năm khổ sở, nào ngờ tới giờ vẫn cứ ngồi chờ mãi”. Bà Hến thì nhắc: “Năm nào cũng thấy có người về lấy mẫu nước, họ nói mang đi kiểm nghiệm rồi sẽ đưa nước sạch về thôn”.

Những giếng khoan tự phát quanh sân bóng Thanh Nhàn.
Những giếng khoan tự phát quanh sân bóng Thanh Nhàn.
Máy bơm, dây điện chằng chịt, ống nước vắt vẻo,... lộ thiên gây mất mỹ quan và nguy hiểm rập rình
Máy bơm, dây điện chằng chịt, ống nước vắt vẻo... lộ thiên gây mất mỹ quan và nguy hiểm rập rình.

Được biết, huyện Sóc Sơn đã nhiều lần làm việc và có văn bản đôn đốc nhà đầu tư đồng thời báo cáo UBND thành phố cùng các sở, ngành về việc chậm trễ việc cấp nước sạch cho hơn 70% dân cư. Huyện cũng đã kiến nghị thành phố điều chỉnh phạm vi, quy mô thực hiện dự án, kêu gọi các nhà đầu tư khác, nhưng đến nay vẫn chưa thể khẳng định khi nào Sóc Sơn mới hết khát. 

Đi dọc đường thôn Phú Hạ( xã Minh Phú) không khó bắt gặp những chiếc ống dân nước dài dằng dặc chạy từ ngoài đồng về nhà các hộ dân.
Đi dọc đường thôn Phú Hạ( xã Minh Phú) không khó bắt gặp những chiếc ống dân nước dài dằng dặc chạy từ ngoài đồng về nhà các hộ dân.
Người dân tại đây cho biết, thiếu nước mọi người phải chung tiền đào giếng ngoài ruộng rồi dân nước về. có nhiều nhà ở xa phải dân đường ống đến 5 km.
Người dân tại đây cho biết, thiếu nước mọi người phải chung tiền đào giếng ngoài ruộng rồi dẫn nước về. có nhiều nhà ở xa phải dẫn đường ống đến 5km.
Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm






Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất