, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 11/01/2023, 14:41

Phát hiện quả bom 7kg chực chờ lấy mạng Phó Tổng thống quốc gia Nam Mỹ

BẰNG LÂU
( theo AP)
Quả bom được chôn trên con đường về nhà của Phó Tổng thống Colombia.
Phó Tổng thống Colombia Francia Marquez ngày 10/1 cho biết, đã thoát một vụ ám sát bằng bom. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, Phó Tổng thống Colombia Francia Marquez ngày 10/1 cho biết, đội an ninh bảo vệ bà đã phát hiện quả bom nặng 7kg được chôn cạnh một con đường dẫn đến nhà bà ở tỉnh Cauca, tây nam Colombia. Bà Marquez mô tả đây là một vụ ám sát. 

Phó Tổng thống Colombia chia sẻ trên Twitter một báo cáo điều tra của cảnh sát, cho thấy một chú chó nghiệp vụ đã phát hiện ra quả bom được làm từ ammonium nitrate, bột nhôm và mảnh đạn. Các sĩ quan phòng chống bom mìn sau đó đã kích nổ quả bom. 

Quả bom (khoanh đỏ) đặt bên một con đường dẫn về nhà của Phó Tổng thống Colombia. Ảnh: Twitter

Từng không ít lần phải đón nhận những lời dọa giết, bà Marquez cho biết âm mưu ám sát mới này không ngăn bà vận động cho hòa bình và bình đẳng. 

Bà Marquez là Phó Tổng thống da màu đầu tiên của Colombia. Bà được bầu vào bộ máy của Tổng thống Gustavo Petro vào tháng 9/2022. Tổng thống Gustavo Petro, một nhà kinh tế, đang nỗ lực tăng thuế với người giàu ở Colombia, tăng chi tiêu của chính phủ và bắt đầu quá trình đàm phán hòa bình với các nhóm nổi dậy ở quốc gia Nam Mỹ. 

Trước khi bước vào chính trường, bà Marquez đã lãnh đạo các cuộc biểu tình phản đối các công ty khai thác mỏ bất hợp pháp ở Cauca và buộc phải rời quê (làng Suarez) vì bị đe dọa lấy mạng. 

Bà Marquez trở nên nổi tiếng vào năm ngoái khi tham gia cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống và giúp ông Petro giành được nhiều phiếu bầu trong cộng đồng người Colombia gốc Phi. 

Phó Tổng thống Colombia hiện cũng là người đứng đầu Bộ Bình đẳng Colombia - cơ quan có trách nhiệm đảm bảo phụ nữ và các dân tộc thiểu số được tiếp cận bình đẳng với các chương trình xã hội của chính phủ. 

"Chúng tôi sẽ không ngừng làm việc để đạt được hòa bình toàn diện mà người Colombia mơ ước", bà Marquez viết trên Twitter. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.




Đến Rạch Cái Sơn (thành phố hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) vào những ngày này, du khách sẽ bị mê hoặc bởi hàng chục chiếc bè trồng sen đang khoe sắc rực rỡ, làm cho dòng kênh thơ mộng hơn bao giờ hết.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất