Cách bờ đập Long Sơn 2, xã Tam Đại chừng 20m có một ụ đất nhỏ nổi lên giữa lòng hồ Phú Ninh. Chính giữa ụ đất chỉ có một cây sanh cao chừng 5m, tán lá xum xuê soi bóng xuống mặt nước xanh ngắt. Người dân địa phương gọi đó là cây cô đơn giữa ốc đảo.
Theo lời những người sinh sống ở thôn Long Khánh, cây cô đơn này được họ trồng từ nhiều năm trước. Người dân cũng đã thử trồng những cây khác trên ụ đất nhưng sau một thời gian ngắn đều chết, chỉ sót lại một cây sanh nói trên. Đây cũng là điều bí ẩn mà họ không thể lý giải được.
Thời khắc cây cô đơn đẹp nhất có lẽ là lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Nhiều bạn trẻ ở xứ Quảng đổ xô đến đây để check-in, ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn đổ xuống hồ Phú Ninh bên cạnh cây cô đơn.
Nhiều cặp đôi còn chọn khung cảnh cạnh cây cô đơn này để chụp hình cưới.
Cũng có những bạn trẻ nhanh nhạy, đến đây bán cà phê, nước giải khát, trà sữa trên bờ đập vào chiều tối cho khách ngồi ngắm hoàng hôn ở khu vực cây cô đơn.
(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)