Ngày còn nhỏ, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là ngồi ở hiên nhà, trưa mặt trời đứng bóng, hóng mẹ tan chợ trở về. Trừ những ngày cuối năm mẹ chạy chợ thường xuyên, còn lại thì mỗi tháng mẹ thường đi theo chợ phiên của làng - vào ngày mười lăm và ngày cuối tháng. Vậy nên niềm háo hức mong chờ quà chợ lại càng nôn nao một cách khó tả.
Ngày còn nhỏ, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là ngồi ở hiên nhà, trưa mặt trời đứng bóng, hóng mẹ tan chợ trở về. Trừ những ngày cuối năm mẹ chạy chợ thường xuyên, còn lại thì mỗi tháng mẹ thường đi theo chợ phiên của làng - vào ngày mười lăm và ngày cuối tháng. Vậy nên niềm háo hức mong chờ quà chợ lại càng nôn nao một cách khó tả.
Tags