, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 22/05/2023, 07:53

Sinh viên thì hài quanh năm rồi, nhưng thầy cô của họ còn bá đạo hơn

Trần Nhật Jap
Thì “ngày xưa giám thị cũng đi thi, cũng quay tài liệu cũng copy”, cho nên giờ các thầy thấy hết, biết hết,... chỉ là không nói hết mà thôi.

Hai vị giáo sư phàn nàn với nhau về sự ngu ngốc và chậm hiểu của sinh viên:

- Thử tưởng tượng xem, tôi đã giảng cho chúng về thuyết vạn vật hấp dẫn rất kỹ, vậy mà chúng không hiểu. Thế là tôi giảng lại lần nữa. Vẫn không hiểu. Thế đây! Tôi phải giải thích tới lần thứ ba, đến nỗi cuối cùng chính bản thân tôi cũng đã hiểu, vậy mà bọn ngốc nghếch ấy vẫn không hiểu ra.

*

Giáo sư y khoa hỏi một học sinh, anh này nói:

- Thưa giáo sư, câu hỏi này liên quan tới họng, mà em thì chỉ muốn thành bác sĩ chuyên về mũi thôi ạ.

- Ra thế đấy. Vậy anh có thể nói rõ là anh muốn chuyên về lỗ mũi bên trái hay bên phải được không?

*

Giáo sư y khoa kiểm tra một anh sinh viên:

- Những biểu hiện bên ngoài nào chứng tỏ một phụ nữ đã có bầu?

- Thưa thầy... đó là tóc bị rụng, bụng to và dáng đi lắc lư ạ.

- Thế anh có thấy tôi bị rụng tóc không? Bụng tôi có to không? Tôi đi có lắc lư không?

- Có, có, có ạ.

- Vậy anh hãy chờ khi nào tôi đi đẻ về sẽ cho anh điểm.

*

Giáo sư đại học gặp lại một học sinh cũ, hỏi thăm:

- Bây giờ em làm gì?

- Thưa cô, em là nhân viên dự báo thời tiết.

- Tiếc nhỉ, cô nhớ hồi xưa em không hề biết nói dối.

*

Sau kỳ thi vấn đáp, một sinh viên nói với vị giáo sư chủ khảo:

- Xin lỗi, em nghĩ rằng câu trả lời của em không thể bị điểm 0.

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng thật tiếc là không có thang điểm thấp hơn.

*

- Thưa thầy, sự giống và khác nhau giữa di truyền và hoàn cảnh là ở chỗ nào ạ?

- Nếu một đứa bé sinh ra mà giống cha mẹ thì đó là di truyền.

- Còn hoàn cảnh ạ?

- Sẽ là hoàn cảnh nếu nó giống... ông hàng xóm.

*

Trong buổi thi tốt nghiệp trường hằng hải, giáo viên hỏi một thí sinh:

- Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì?

- Em sẽ thả neo.

- Từ phía mũi tàu?

- Em thả neo thứ hai.

- Từ phía đuôi tàu?

- Em thả cái neo nữa.

- Anh lấy đâu ra mà nhiều neo thế?

- Thế thầy lấy ở đâu ra mà lắm bão vậy ạ?

*

Một phụ huynh học sinh lo lắng nói với thầy hiệu trưởng:

- Tôi muốn thầy ngăn không cho con tôi chơi cá độ nữa. Tôi không biết nó học ở đâu nữa mà hồi hè nó toàn chơi trò này. Một tuần sau thầy hiệu trưởng gọi cho phụ huynh:

- Tôi nghĩ rằng tôi đã cho cậu ta một bài học đắt giá.

- Thầy làm như thế nào? - Ông bố hỏi.

- À tôi thấy trò ấy đang nhìn vào bộ râu của tôi và nói “con cá bộ râu của thầy là bộ râu giả”, tôi liền nói “bao nhiêu tiền?”, trò ấy trả lời là “5 bảng Anh”.Ông bố tò mò:

- Điều gì xảy ra?

- Thì trò ấy đã kéo râu của tôi, một bộ râu thật. Tôi buộc cậu ta phải trả 5 bảng Anh. Nó ắt phải được một bài học đắt giá.

- Ôi, chết rồi. Thằng bé ấy đã cá cược 10 bảng Anh với tôi rằng nó sẽ được thầy cho phép kéo râu của thầy.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất