, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 19/01/2023, 14:49

Tết ở biên cương

TRẦN YÊN - NGỌC PHÚC - QUỐC BÌNH
(sggp.org.vn)
Cứ mỗi độ tết đến xuân về, như bao người, cán bộ chiến sĩ vùng biên giới các tỉnh giáp biên nước bạn Campuchia (khu vực ĐBSCL) cũng nhớ quê hương, người thân và bạn bè. Nhưng vì công việc, nhiệm vụ, những người lính quân hàm xanh đã gác lại nỗi niềm riêng, chắc tay súng bảo vệ biên cương.
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4031 tặng quà cho ngư dân đón tết trên biển.

Canh tết giữa trùng khơi

Ngày 19 tháng Chạp, khi không ít gia đình sửa soạn nhà cửa đón tết, cũng là lúc tàu CSB 4031 kéo còi ra khơi đưa cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ trực tết. Đại úy Trần Hồng Quân, Chính trị viên tàu CSB 4031, bồi hồi cho biết, đây là lần thứ 3 liên tiếp anh đón giao thừa giữa biển khơi, nhưng khi tiếng còi tàu vang lên, anh vẫn có chút bồi hồi. Các chiến sĩ trẻ lần đầu đi biển trực tết cũng có những phút giây bịn rịn, nhưng khi ánh đèn TP Vũng Tàu hòa trong màu nước biển, họ lại bắt tay vào nhiệm vụ.

Đại tá Lê Văn Thu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển cho các cán bộ, chiến sĩ; tuyên truyền để ngư dân không vi phạm khai thác, đánh bắt hải sản vùng biển nước ngoài; khai thác gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; không sử dụng các biện pháp đánh bắt hải sản mang tính tận diệt; bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản trên các vùng biển, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, dầu, nhớt... cho tàu cá của ngư dân ngoài biển khi gặp khó khăn.

Hàng ngày, tàu cảnh sát biển túc trực trên các vùng biển để canh giữ biển cho nhân dân vui xuân, đón tết. Lịch trực tết của cảnh sát biển không phải chỉ đôi ba ngày, một tuần như ở đất liền, mà kéo dài hàng tháng. Thượng úy Nguyễn Đức Định cho hay, lễ đón giao thừa trên tàu CSB 9001 thường được tổ chức tại phòng Hồ Chí Minh. Các chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn”, hái hoa dân chủ được chỉ huy cùng chiến sĩ sôi nổi tham gia. Khi tiếng chuông đồng hồ điểm thời khắc năm mới đến, tiếng còi tàu đồng thời sẽ vang lên giữa biển trời.

Vùng biển do cảnh sát biển 3 quản lý trong những ngày tết lại là ngư trường sôi động, tàu đánh cá nhiều tỉnh, thành đều có mặt để đánh bắt, khai thác hải sản. Đã thành nếp, cứ vào sáng mùng 1 Tết, tàu cảnh sát biển sẽ đi chúc tết ngư dân. Tàu cập mạn, chỉ huy nói lời chúc đầu năm, trao những món quà tết như bánh chưng, bánh trái... đã được đơn vị chuẩn bị, gói ghém cẩn thận đến ngư dân. Nhiều lúc quà tết còn là chú gà sống để ngư dân có bữa cơm đầu năm mang hương vị quê nhà.

Ông Dương Nhật Minh, Thuyền trưởng tàu CM 99668, xúc động: “Vào dịp tết, ngư trường thuận lợi, tôm cá đánh bắt bán được giá nên ngư dân ở lại ăn tết trên biển. Ngày trước, tết đến chỉ có ngư dân với biển cả, nay có tàu lớn của cảnh sát biển bên cạnh, mọi người an tâm bám biển”.

Những lúc vui xuân cùng ngư dân, cán bộ chiến sĩ tranh thủ tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành pháp luật trên biển. Chỉ huy tàu CSB 4031 cho biết, trong chuyến trực tết năm 2022, cán bộ trên tàu đã cập mạn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 30 lượt tàu cùng hàng trăm ngư dân. Chiến sĩ tàu CSB 4031 kể lại những kỷ niệm, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển thềm lục địa phía Nam, tàu nhận được tin cầu cứu, ngư dân Trương Phong Ba trên tàu BT 92272 đã bị kẹp 2 ngón tay vào tời neo, giập nát, mất nhiều máu. Sau khi tiếp cận, ngư dân được đưa lên tàu CSB 4031 có bác sĩ cấp cứu kịp thời nên sức khỏe ổn định. Hay năm trước, tàu CSB 9001 đang lúc trực tết trên vùng biển đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), nhận được tin báo tàu cá BĐ 95066TS đang chìm ở vùng biển Tây Nam đảo Phú Quý, trên tàu có 12 người, tàu CSB 9001 tức tốc hướng về tàu bị nạn và 12 ngư dân đã được cứu.

Xuân ấm vùng biên

Những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, đường ra biên giới Việt Nam - Campuchia đã lác đác những nụ mai vàng chớm nở. Đưa chúng tôi đi dọc đường biên giới, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây - Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, thông tin, từ sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, UBND tỉnh Long An cho phép các cửa khẩu hoạt động trở lại, số lượng người, phương tiện hàng hóa qua lại cửa khẩu gia tăng. Vì vậy, đồn biên phòng đã tăng cường kiểm soát tuần tra, tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán.

Tại Kiên Giang, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chia sẻ, cả năm làm nhiệm vụ, lực lượng biên phòng luôn tâm niệm thực hiện song song 2 nhiệm vụ: bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và gắn bó, giúp cư dân vùng biên vươn lên thoát nghèo. Dịp tết, các đồn, trạm biên phòng đều có nhiều hoạt động cùng dân đón tết theo chương trình “Tết biên phòng ấm lòng dân biên giới”, sẽ gói bánh chưng tặng dân, tặng gạo, bánh, mứt… cho các hộ nghèo. Ông Chiu Ul (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên) cho biết, mấy năm trước, đa số dân vùng biên giới Hà Tiên sống trong cảnh thiếu thốn. Nhiều người túng quá làm liều, chở thuê hàng lậu để kiếm tiền. “Sau nhiều tháng, nhiều năm không quản khó khăn, vất vả, các chiến sĩ đã giúp dân nghèo tụi tui ăn no, mặc ấm, nhà cửa tươm tất. Tết này, tui bán trâu được hơn 60 triệu đồng, bán lúa, bán rau được 30 triệu đồng nữa, coi như có cái tết đủ đầy”, ông Chiu Ul nói.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hà Tiên, cho hay, ở vùng biên này, đồng bào Khmer sống gắn bó, chan hòa tình cảm với đồng bào Kinh, Chăm, Hoa. Tết cổ truyền Việt Nam, đồng bào cũng vui chung, không có phân biệt. Người dân bên kia biên giới thuộc nước bạn Campuchia sang Việt Nam du xuân, thưởng thức đặc sản tết cổ truyền nước Việt.

Loay hoay trang trí những chậu hoa vạn thọ ở sân Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chiến sĩ vừa tốt nghiệp đại học và nhập ngũ Nguyễn Văn Quý, 26 tuổi, quê huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) thuộc Đội vũ trang - Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết, đây là năm đầu tiên anh ở lại đơn vị đón tết. Gia đình Quý chỉ có 2 chị em. “Mặc dù rất nhớ nhà, thèm được về thắp hương ông bà, ăn bữa cơm với gia đình, nhưng vì công việc, nhiệm vụ, những người lính chúng tôi đã gác lại nỗi niềm riêng để vững vàng, kiên cường bám chốt”, chiến sĩ Nguyễn Văn Quý nói.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất