, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 01/05/2023, 10:42

Truyện cười ngắn về du khách đến Campuchia xem SEA Games 2023

Trần Nhật Jap
Hội đã vui rồi, "đại hội" càng vui hơn, nhưng "đại hội thể thao" lại vui ở cấp độ... khỏe cơ cười.

Cặp vợ chồng đang đi du lịch Campuchia, sắp đến lúc xem khai mạc SEA Games thì phải đến phòng nha sĩ. Cô vợ nói:

- Chúng tôi cần thuốc tê khi nhổ răng, vì chúng tôi đang vội đến sân vận động.

Nha sĩ đồng ý, còn khen ngợi sự can đảm và hỏi:

- Tuyệt lắm, thế răng nào bị đau?

Lập tức, cô vợ quay lại phía anh chồng:

- Kìa anh, bác sĩ hỏi răng nào bị đau kìa!

*

Ở trong khu chợ, có người rao bán một con vẹt... không biết nói. Có người đi tới hỏi giá bao nhiêu, người bán hàng nói giá một ngàn đô la, người kia kêu lên:

- Sao nhiều thế, con vẹt này không biết nói mà?

- Nhưng tôi đang cần số tiền đó để đi Phnôm Pênh xem SEA Games.

*

Một người nói chuyện với bạn:

- Trong chuyến đi Campuchia xem SEA Games vừa rồi, tôi đã cố tập bơi cho bà xã, vì cô ấy mong muốn một lần được bơi trên Biển Hồ.

- Sao? Kết quả tốt chứ?

- Không kết quả gì hết. Cô ấy không thể ngậm miệng quá một phút.

*

Trong một trận đấu bóng đá nữ tại SEA Games, một cổ động viên là khách du lịch đến từ châu Âu hỏi cổ động viên cũng là khách du lịch đến từ Iran:

- Tại sao khu vực Trung Đông phải đợi rất lâu mới phát triển được bóng đá nữ vậy?

- Bởi chúng tôi cứ thắc mắc, lẽ nào trong đội bóng chỉ toàn những người chỉ huy?

*

Hai vợ chồng người nọ du lịch Campuchia nhân dịp SEA Games, một hôm bà vợ sồn sồn xông vào quán dành cho khách du lịch và chặn chú bồi bàn lại nhỏ:

- Này, cái cô phục vụ tóc vàng chuyên phục vụ bia đâu rồi?

- Thưa bà, bà muốn dùng bia ạ?

- Không, tôi chỉ muốn kiếm ông chồng thôi thôi.

*

Trước giờ ra sân bay đi Campuchia xem SEA Games, một người tranh thủ vào quán ăn, lúc tính tiền người, phục vụ lễ phép hỏi:

- Thưa ông đã dùng món gì ạ?

- Điều này chỉ có ông trời và tên đầu bếp khốn kiếp của các anh biết mà thôi... còn tôi thì kêu món thịt nướng.

*

Một bác sĩ nói với bệnh nhân:

- Bệnh của anh cần được phẫu thuật tại Campuchia và xem SEA Games để thư giãn. Phí tổn của tiền bệnh nhân và người hộ tống, tất cả là một trăm nghìn đô la.

- Vậy ai sẽ là người hộ tống?

- Tất nhiên là tôi rồi.

*

Một người muốn đi Campuchia xem SEA Games miễn phí bèn nghĩ ra một kế, anh ta gọi điện cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia:

- Tôi muốn làm trợ lý cho ông trong thời gian đội tuyển thi đấu SEA Games.

- Nhưng tôi có tới 12 trợ lý rồi.

- Không thành vấn đề, tôi không mê tín đến mức sợ con số 13.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất