, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 25/04/2020, 09:24

Tỷ phú trên vùng đất cằn

Theo THU HIỀN (Báo Quảng Ngãi)

Bằng ý chí và nghị lực, lão nông Nguyễn Ngọc Trị (66 tuổi), ở thôn Phước Thọ 2, xã Bình Phước (Bình Sơn) đã xây dựng nên một trang trại tổng hợp trị giá vài tỷ đồng trên vùng đất sỏi đá, khô cằn. Ông là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Bình Sơn và là người tiêu biểu trong việc mạnh dạn đầu tư chăn nuôi những con vật mới, có giá trị kinh tế cao.

 

Ông Trị chăm sóc gà rừng.
Ông Trị chăm sóc gà rừng.

Đi lên từ hai bàn tay trắng

Là nông dân, vợ chồng ông Trị khi mới lấy nhau cũng chỉ có vài sào ruộng để canh tác. Vì thế, để tạo dựng cơ ngơi như bây giờ, thì ông không có gì khác, ngoài ý chí vươn lên và siêng năng lao động. 

Ông Trị bộc bạch: "Làm nông mà để nuôi con cái ăn học, cải thiện được kinh tế thì phải cần cù, chịu khó. Thay vì làm vài sào lúa, nuôi vài con heo, bò như nhiều gia đình khác, vợ chồng tôi chăn nuôi, trồng trọt với số lượng lớn. Từ hơn 30 năm trước, vợ chồng tôi đã thuê đất để trồng gần hai mẫu lúa, nuôi vài chục con bò sinh sản, heo nái... Vừa chịu khó lao động, vừa tích cực học hỏi các biện pháp phòng dịch, nâng cao kỹ thuật chăn nuôi, nên vật nuôi ít bị dịch bệnh, từ đó mà kinh tế gia đình phát triển".

Khác với nhiều người phải rời quê mưu sinh nơi xứ người, vợ chồng ông Trị gắn bó với quê hương và quyết làm giàu ở vùng đất khó. “Làm nông vất vả,  không nhanh giàu có như kinh doanh, nhưng vẫn có thể làm giàu. Công việc gì cũng cần có sự kiên trì và hiểu biết, làm nông cũng thế. Trước khi chăn nuôi con gì, hay trồng cây gì thì phải tìm hiểu thật kỹ về đầu ra, thị trường và nắm rõ các quy trình kỹ thuật chăm sóc để hạn chế thấp nhất rủi ro”, ông Trị chia sẻ.

Tìm hướng đi mới

Dù chăn nuôi thành công, có nguồn thu nhập cao từ các vật nuôi truyền thống như bò, heo, gà... thế nhưng, ông Trị vẫn không ngừng tìm tòi, tìm hướng đi mới để phát triển trang trại của mình. Năm 2013, ông tìm những vật nuôi có giá trị kinh tế cao như hươu sao, chồn hương, heo rừng, gà rừng...

Lão nông gần 70 tuổi này cho hay: "Xã hội ngày càng phát triển. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao, nên nhu cầu không chỉ ăn no, mà còn ăn ngon và bổ dưỡng. Bởi thế, tôi đi tham quan một số trang trại chăn nuôi lớn ở các tỉnh phía bắc và nghiên cứu thêm trên mạng để lựa chọn những con vật nuôi mới có chất lượng thịt ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe".

Khi nuôi những con vật mới, ông Trị xây mới và cải tạo chuồng trại để phù hợp với đặc tính của từng loại. Ông Trị cho biết: "Trang trại của tôi như một ngôi nhà hộp khép kín, có mái che kiên cố, lắp quạt trần, hệ thống phun sương và bên trong thiết kế chuồng theo từng đặc tính của vật nuôi, nhưng đều đảm bảo yếu tố thông thoáng, sạch sẽ. Với hươu sao thì xây dựng chuồng theo từng ô dạng lồng sắt. Còn gà rừng, chim bồ câu gà thì thiết kế chuồng lồng trên cao... Riêng chồn hương thì thích ở trong bóng tối, nên chuồng xây kín ở nơi khô ráo".

Với hơn 5.000m2 đất, ông Trị dành 3.000m2 xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Phần đất còn lại ông trồng cây ăn quả. Sau hơn 6 năm đầu tư những vật nuôi, cây trồng mới, đến nay ông Trị sở hữu đàn hươu sao 40 con (trong đó có 20 con đực đang trong giai đoạn cho nhung), 60 con heo rừng, hơn 1.000 con gà rừng, 100 chim bồ câu, 7 con chồn hương cái, 3 con bò sinh sản và hơn 200 gốc xoài, ổi, chanh. Năm vừa qua, kinh tế trang trại đã mang về cho gia đình ông hơn nửa tỷ đồng.

Theo THU HIỀN (Báo Quảng Ngãi)

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất