Ngôi chùa thuộc xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An này có tên là Cổ Sơn, nhưng người dân địa phương vẫn gọi là Chùa Nổi, do chùa tọa lạc trên một gò đất nổi với nhiều câu chuyện tâm linh huyền bí.
Theo lời kể của sư thầy An Phát - Trụ trì chùa Nổi, khoảng năm 1838, sư ông Đỗ Thiện Nhiên đã đến đây, thấy gò cao và tàng cây đầy bóng mát nên xây một ngôi miễu thô sơ để dừng chân tu hành. Dần dà, người dân mới đóng góp và tu sửa thành ngôi chùa nhỏ. Điều đặc biệt là vào những năm nước lớn như 1966, 1978, kể cả năm 2000 là năm lũ lớn nhất trong mấy trăm năm qua, thì vùng gò này vẫn chưa khi nào bị ngập. Vì lẽ đó mà bao lâu nay, khi lũ lớn kéo về khiến bốn bề mênh mông nước ngập, người dân lại tập trung tại gò đất này, nương tựa vào chùa để sống qua mùa lũ.
Năm 2004, gò Chùa Nổi được công nhận là Di tích cấp tỉnh. Đến năm 2013, khuôn viên chùa được quy hoạch và đầu tư mở rộng, chùa được trùng tu thành kiến trúc Phật giáo nổi bật hướng ra dòng Vàm Cỏ Tây.