Bài hát “Về Đi Mẹ Ơi” được phổ từ thơ của nhà thơ Phan Đức Chung và do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà thể hiện.
Tác phẩm: Về đi mẹ ơi
Sáng tác: Phan Đức Chung
Thể hiện: NSƯT Ngọc Hà
Thu Âm: Xuân Lâm
Sản xuất: Q media
Lời bài hát:
Mẹ về đi, đừng ngồi nữa mẹ ơi
Trời trở lạnh giữa mênh mông nhang khói
Áo mẹ mặc mong manh gió thổi
Người mẹ gầy đau nhói hồn con
Mẹ về đi, đừng ngồi nữa mẹ ơi
Bao đồng đội vẫn cùng con thổn thức
Vẫn ao ước một lần trong đời thực
Ôm chặt mẹ vào lòng, cho vơi bớt nhớ mong
Mẹ về đi, đừng ngồi nữa mẹ ơi
Đừng chờ đợi như ngày xưa mẹ nhé
Cái thời trẻ trâu lội bùn bắt dế
Choạng vạng tối chưa về, mẹ ra ngóng vào trông
Mẹ về đi, đừng ngồi nữa mẹ ơi
Con xin lỗi ngày ra đi đã hứa
Vào bộ đội là tiến lên không lùi bước
Đánh giặc hòa bình về chăm mẹ, mẹ ơi
Mẹ về đi, đừng ngồi nữa mẹ ơi
Đã sắp hoàng hôn, không còn ai đây nữa
Trăng cũng sắp lên, gió lạnh luồn khe khẽ
Cỏ cây cũng buồn, làm tan nát hồn con
Mẹ về đi, đừng ngồi nữa mẹ ơi
Về đi mẹ, bên con còn đồng đội
Còn núi rừng, suối khe, đá cuội
Làn gió vi vu, thổi suốt đêm mà
Mẹ về đi, về đi mẹ ơi
Con xin lỗi, cúi đầu con xin lỗi
Con không thể về như ước ao mong đợi
Nhưng hồn con luôn bên mẹ, mẹ ơi
Mẹ về đi, về đi mẹ, mẹ ơi!