Vườn cau "khổng lồ" ở xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, Bến Tre từng thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tham quan. Tuy nhiên, hơn 5 tháng nay nơi này đóng cửa nên gây thắc mắc cho nhiều người.
“Bão” mạng xã hội
Từng đến “check-in” hồi tháng 06/2021, Nguyễn Ngô Ngọc Châu, 21 tuổi, ngụ xã Châu Hưng, cho biết cô cảm thấy tiếc nuối vì giờ đây các bạn trẻ không thể đến vườn cau để tham quan và chụp ảnh làm kỷ niệm như trước.
Cũng “khoe” những tấm hình mình chụp được tại vườn cau lên mạng xã hội, anh chàng Lê Nguyễn Thành Nhân, 20 tuổi, sinh ra và lớn lên ở đây nhưng không hề biết có vườn cau này tồn tại. Sau khi thấy mọi người đến chụp hình rồi đăng lên Facebook, Nhân mới tìm tới để “sống ảo”.
Nhân kể: “Hồi tháng 10/2021, tôi có đến đây và thấy cửa vào đã bị khóa để bảng “không phận sự cấm vào”. May mắn gặp được ông chủ vườn cau, tôi xin phép vào chụp hình vài tấm rồi đi ra liền, thì ông chủ vui vẻ cho vào".
Còn lần thứ hai vào tháng 12/2021, anh phải nhờ sự trợ giúp của thầy giáo mới vào được. "Lúc đó, chúng tôi chọn bối cảnh là vườn cau để quay video nội dung liên quan đến Đoàn, Hội". - Nhân chia sẻ.
Khi nào vườn cau mở cửa trở lại?
Theo ghi nhận của chúng tôi, vào dịp Tết Dương lịch vừa rồi, một số bạn trẻ tìm đến vườn cau nhưng không vào được vì cửa đã bị khóa.
Sau đó, chúng tôi liên hệ với người quản lý là anh Lê Hoàng Chương. Anh Chương cũng lưu ý hiện tại vườn cau chỉ đón tiếp phóng viên báo đài đến ghi hình và chưa cho khách vào tham quan.
Dẫn chúng tôi vào tham quan khu vườn với hàng ngàn cây cau sừng sững cao hơn 20m, anh Chương cho hay đây là khu nuôi cá tra xuất khẩu. Theo anh Chương, những hàng cau “khổng lồ” bao quanh các hồ nuôi cá tra đã được trồng cách đây hơn 10 năm với mục đích là kinh doanh thêm, nhưng vì bán không được giá nên để lại cho đến bây giờ.
“Trước khi dịch bùng phát, chúng tôi luôn chào đón mọi người, nhất là các bạn trẻ đến đây chụp hình, “check-in”. Tuy nhiên, một số người không có ý thức đã vứt rác bừa bãi, làm ảnh hưởng đến việc nuôi cá. Chưa kể tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chúng tôi đã đóng cửa, không để khách vào tham quan kể từ hồi tháng 8". - anh Chương nói.
"Chúng tôi sắp hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp các công trình trong khu nuôi cá và sẽ mở cửa vườn cau trở lại khi tình hình dịch Covid-19 ổn định. Chúng tôi hy vọng mọi người giữ trật tự, tuân theo quy định, giữ gìn vệ sinh chung khi đến tham quan”. - anh Chương chia sẻ.
Là chủ cũ của vườn cau kể trên, ông Cảnh, 50 tuổi, cho hay khu nuôi cá và trồng cau rộng 10 hecta. Ông Cảnh kể, hồi năm 2006, ông cùng một số người bạn nuôi cá tra xuất khẩu và trồng các cây cau để có thêm nguồn thu nhập.
"Hồi đó, chúng tôi trồng 5.000 cây, bao quanh các ao nuôi cá. Việc chăm sóc cây cau khá đơn giản, chỉ cần tưới nước. Chúng tôi dự định bán các cây cau khi chúng cao tầm 2m. Tuy nhiên, vào năm 2008, cây cau bị rớt giá nên chúng tôi quyết định không bán, nên giờ chúng "khổng lồ" như thế". - ông Cảnh nói.
"Đến năm 2017, do tình hình làm ăn khó khăn nên chúng tôi quyết định không nuôi cá và cho công ty tư nhân thuê đất đến bây giờ. Mỗi tháng, tôi về thăm nhà và đến vườn cau 1 - 2 lần". - ông Cảnh, đang sống ở Q.1, TP.HCM, cho biết thêm.