, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 07/04/2022, 17:14

Xót xa người phụ nữ quẩy gánh hàng rong nặng hơn 50kg suốt 35 năm

TRÂM ĐẶNG
Chắc hẳn, nếu là người dân quận 4 thì không ai xa lạ với tiếng rao “Ai bánh mì bò lá lốt nướng, xíu mại đây” trên đường Đoàn Văn Bơ mỗi sáng sớm của người phụ nữ trung niên có dáng người thấp bé. Đây là câu chuyện đầu tiên mà “Quý ông đa sắc” Color Man của “Tiếng rao 4.0” mùa 2 mang đến khán giả.
Tập đầu tiên “Tiếng rao 4.0” mùa 2 mang đến câu chuyện của cô Lan, ngụ quận 4 TP.HCM hơn 35 năm bán bánh mì bò lá lốt.

Cô Lan bán bánh mì bò lá lốt tính đến nay đã hơn 35 năm. Ngoài những miếng thịt bò cuốn lá lốt được nướng thơm lừng thì bánh mì này có hương vị độc đáo nhờ có thêm nhân xíu mại, cá mòi, bì cùng một số nguyên liệu khác. Gánh hàng của cô Lan không chỉ thu hút bởi hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt mà còn bởi mâm gánh đơn sơ nhưng đậm hình ảnh của một Sài Gòn xưa. Để có được mâm thịt nướng thơm ngon hấp dẫn, người phụ nữ ấy phải dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị các nguyên liệu. Từ cắt gọt đến nấu nướng đều do một tay cô Lan làm. 

Thịt bò cuốn lá lốt kết hợp với nhân xíu mại, cá mòi, bì… tạo nên hương vị đặc trưng của bánh mì cô Lan.

Nhìn đôi quang gánh trên đôi vai đong đưa nhịp nhàng theo từng bước chân người phụ nữ, có lẽ chẳng ai nghĩ nó nặng đến gần 50kg, một khối lượng mà ngay cả Color Man cũng khó có thể nhấc lên. Thế nhưng, cho dù gánh bánh mì có nặng đến đâu thì cô Lan cũng phải gồng mình để gánh. Bởi trên vai của cô Lan còn bị sức nặng của 4 chữ “cơm, áo, gạo, tiền”. 

Chồng cô Lan thất nghiệp, con gái lớn bị dị tật khả năng nói, hai đứa nhỏ còn lại cũng đang tuổi ăn tuổi học nên không ai phụ giúp được gì. Có thể nói, cả gia đình giờ đây chỉ trông cậy vào cô Lan và gánh bánh mì của cô. Cô Lan tâm sự: “Dù làn da của tôi có sạm đi vì mưa nắng, sức khỏe yếu dần bởi những lo toan, bộn bề nhưng chỉ cần nghĩ về gia đình nhỏ của mình thì tôi lại tiếp tục gồng gánh để mong cuộc sống đủ đầy hơn”.

Chồng thất nghiệp và các con đang tuổi ăn tuổi học, cô Lan cố gắng bươn chải trên gánh hàng rong nặng nhọc.

Tình cờ gặp gỡ cô Lan khi đi qua đoạn đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, Color Man và ê-kíp chương trình “Tiếng rao 4.0” đã dừng chân nếm thử để rồi chẳng thể nào quên hương vị thơm bùi của ổ bánh mì trứ danh. Tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống đằng sau, biết được những khó khăn mà cô Lan đang đối mặt Color Man đã lên “kế hoạch” mang cô đến “Tiếng rao 4.0” cùng với nhiệm vụ bán 250 ổ bánh mì giúp cô. Liệu rằng Color Man có thực hiện suôn sẻ nhiệm vụ đầu tiên ngày “Tiếng rao 4.0”  trở lại và có hay không một kỷ lục bán hàng mới sẽ được xác lập?

Tiếng rao - thanh âm đặc trưng của đường phố Việt Nam đang được giữ gìn và quảng bá qua chương trình truyền hình thực tế “Tiếng rao 4.0” của Color Man. Bắt đầu hành trình tìm kiếm những gánh hàng rong lưu giữ ký ức qua những chuyến đi vào tháng 8 năm 2021, từ một chương trình chỉ phát sóng trên YouTube, “Tiếng rao 4.0” đã tiến lên màn ảnh nhỏ và lan tỏa sức hút của mình trên khắp cả nước.

“Tiếng rao 4.0” – Để tình yêu thương lan tỏa sẽ lên sóng tập 1 mùa thứ 2 lúc 19g30 thứ sáu ngày 08/04/2022 trên kênh HTV7. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất