Không ai biết nghề làm nhà bằng tre và lợp lá dừa nước ở Cẩm Thanh (TP Hội An) hình thành lúc nào, chỉ biết rằng người dân ở cửa sông Thu Bồn sống gắn với không gian dừa nước từ hàng trăm năm qua.
Kinh tế khó khăn, chị Nguyễn Thị Phượng cùng chồng phải tha phương tận tỉnh Bình Dương để làm phụ hồ kiếm sống. Trong lúc bưng bê gạch cho thợ xây, chị Phượng đã gom các dây buộc gạch để về mày mò tập đan giỏ xách. Nghề đan giỏ xách bằng dây nhựa, dây chuối đến với người phụ nữ này đơn giản như thế, để rồi mỗi năm chị Phượng kiếm được thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nghề này.
(Chuyên mục do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)