Nằm dưới chân cầu Cửa Đại, cách trung tâm phố cổ Hội An chừng 3km là một xưởng chế tác đồ vật từ tre. Nhìn công xưởng nhỏ với vài gian nhà lụp xụp, không ai nghĩ rằng những món đồ ra đời từ làng quê này đã đi khắp thế gian.
Cây đa tại đình làng Bàng Tân (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) có từ khoảng năm 1771. Đến nay, cây đa này đã trên 250 tuổi. Bên cạnh đình làng, người dân dựng lên miếu thần nông. Trải qua trăm năm, cây đa cổ thụ đã bao trùm lên không gian, bộ rễ trùm lên toàn bộ khu miếu thiêng này.
(Chuyên mục do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)