, //, :: GTM+7

Thiếu nữ bên hoa gạo tháng ba đẹp như tranh vẽ

Tháng ba, hoa gạo bung nở, như những đốm lửa nhuộm đỏ cả một góc trời, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ và bình yên.

Tháng 3 - mùa hoa gạo nở, gợi nhớ đến câu thơ: "Bao giờ cho đến tháng ba/Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn".
Hoa gạo bung nở, nhuộm đỏ một góc trời như những đốm lửa, khiến lòng người thổn thức.
Hình ảnh cô gái mặc váy tứ thân khoe sắc bên loài hoa tháng ba tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Hoa gạo còn có tên gọi khác là mộc miên. Cuối tháng 2, khi những cây đào muộn bắt đầu tàn thì hoa gạo sẽ bung nở.
Hoa gạo thường gắn liền với khung cảnh miền quê êm đềm. Nhưng ở giữa nội thành Hà Nội, vẫn có thể bắt gặp những cây hoa gạo nở rực rỡ như thắp lửa.
Loài hoa này mỗi năm chỉ nở một lần vào dịp cuối xuân, tháng ba. Hoa gạo bung nở cũng là lúc mùa đông giá rét qua đi, nhường chỗ cho mùa hè sắp tới.
Thời gian hoa gạo nở rực rỡ nhất kèo dài khoảng 2 - 3 tuần.
Hoa nở cũng là lúc lá rụng dần, cây gạo chỉ còn lại một sắc đỏ, tạo nên vẻ đẹp lãng đãng, nên thơ.
Vào thời điểm này, những cây hoa gạo nhiều năm tuổi thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh kỷ niệm.
Cùng với những loài hoa khác như: hoa loa kèn, cúc họa mi, hoa gạo cũng là niềm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia.

HẠ NHIÊN
|
12/03/2024
Tags

Bình luận

Thời sự


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất