, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 11/12/2022, 13:09

Morocco thắng sốc Bồ Đào Nha: Fan nữ 2 đội đua nhau khoe sắc

BẰNG LÂU
(theo Reuters)
Ngoài những diễn biến nóng trên sân ở trận Bồ Đào Nha - Morocco, sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên nữ cũng thu hút sự chú ý.

Tối 10/12, đội tuyển Morocco tiếp tục gây chấn động khi đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng tứ kết World Cup 2022. Chiến thắng này làm ngây ngất các cổ động viên và đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Morocco giành quyền vào chơi bán kết một kỳ World Cup. 

Chiến thắng của một đội bóng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu các cổ động viên, nhất là các bóng hồng. Ngày hôm qua, cổ động viên nữ của Bồ Đào Nha và Morocco đã cổ vũ hết mình cho đội nhà. Trên khán đài, ngoài sân vận động, ở quán bar hay các đường phố... nơi đâu cũng có hình bóng các cổ động viên nữ 2 đội. 

Họ mặc trang phục của đội nhà, cầm quốc kỳ, nhảy nhót hò reo hay ôm đầu tiếc nuối. Dù có người thắng, người thua nhưng họ vẫn "cháy" hết mình vì bóng đá. 

"Tôi vẫn không thể tin được. Chiến thắng này như một giấc mơ vậy", Hassan Fadlaoui, một cổ động viên 39 tuổi của đội tuyển Morocco, chia sẻ. "Hai tuần qua là hành trình tuyệt vời với người dân Morocco và điều đó chưa dừng lại".  

"Tôi không bất ngờ đâu... vì chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời mà. Bồ Đào Nha không có cửa giành chiến thắng trước chúng tôi", một cổ động viên Morocco khác nói. 

Trận tứ kết dường như là một trận thi đấu sân nhà của đội tuyển Morocco khi các cổ động viên của họ chiếm ưu thế trên khán đài. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, họ nhảy múa, hò reo, ôm chầm lấy nhau để chia sẻ niềm vui chiến thắng. 

Trái ngược với niềm vui đó, các cổ động viên Bồ Đào Nha tỏ ra buồn bã và thất vọng. Đội hình của Bồ Đào Nha gồm nhiều ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, João Félix, Bernardo Silva,.. trong khi Morocco chỉ có Hakim Ziyech và Achraf Hakimi là 2 cái tên nổi bật nhất. 

Tuy thất vọng nhưng nhiều cổ động viên vẫn không trách cứ các cầu thủ đội nhà.

"Ronaldo là số 1. Anh ấy luôn là như thế", Filipa Ramires, một fan nữ của đội tuyển Bồ Đào Nha, chia sẻ. 

"Đây là một trận đấu khó khăn với đội tuyển của chúng tôi và điều đó đã được lường trước. Chúng tôi vẫn hy vọng vào những phút cuối trận nhưng không may mọi chuyện không như mong muốn", Rebeca Penne, một fan nữ khác, nói. 

Samira Penne, mẹ của Rebeca Penne, nói rằng Ronaldo "xứng đáng vào chung kết". 

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cũng an ủi các cầu thủ đội nhà trên Twitter: "Chúng ta cùng nhau xây dựng giấc mơ, giờ đây, khi thất bại, không có lý nào để không chia sẻ nỗi buồn với các cầu thủ". 

Sau trận thắng Bồ Đào Nha, Morocco sẽ tiến vào bán kết để gặp đội tuyển Pháp vào 2h ngày 15/12 (giờ Việt Nam). 

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất