'Đố anh còng được tôi' tiến gần mốc 6 triệu lượt xem
Kể từ khi khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 13/9, “Đố anh còng được tôi" đã liên tục đứng đầu phòng vé. Bộ phim thu hút khán giả bởi những cảnh hành động mạnh mẽ của 2 diễn viên Hwang Jung-min và Jung Hae-in, với các vấn đề “nhức nhối” trong xã hội. Theo đó, phim đang tiến gần đến cột mốc 6 triệu khán giả tại Hàn Quốc.
Phim là phần hai của tác phẩm đình đám “Veteran” năm 2015 (từng được công chiếu tại Việt Nam với tựa đề “Chạy Đâu Cho Thoát”). Phần mới này thuộc thể loại phim hành động tội phạm điều tra. Nội dung xoay quanh câu chuyện của thám tử kỳ cựu Seo Do-cheol (do Hwang Jung-min thủ vai), cùng với “lính mới” Park Sun-woo (do Jung Hae-in thủ vai) vừa gia nhập Đội điều tra trọng án truy bắt một kẻ giết người hàng loạt gây chấn động toàn xã hội.
Choáng ngợp trước những pha hành động chân thật
"Veteran 2" là đại diện duy nhất của Hàn Quốc tham gia và được chọn chiếu tại Phim chiếu nửa đêm trong Liên hoan phim Cannes ở Pháp vừa qua. Phim chinh phục giới phê bình với tràng pháo tay dài khoảng 10 phút và sự công nhận rộng rãi của truyền thông quốc tế. Bộ phim khiến người xem suy ngẫm về ranh giới mờ nhạt giữa thiện và ác, tầm quan trọng của việc phân biệt đối xử giữa mọi người sẽ dễ tạo nên những bất ổn xã hội.
Tờ Screen Daily ca ngợi đây là "phim hành động hoàn hảo, đáng kinh ngạc nhất kể từ ‘John Wick 4". Còn Cinemateaser khẳng định: “Phim ra mắt gần 10 năm sau thành công về mặt thương mại của ”Veteran" và phần tiếp theo này không gây thất vọng".
Đan xen giữa những tình huống hài hước, "Veteran 2" tràn ngập những pha hành động với tiết tấu dồn dập. Người xem như bị cuốn vào cuộc đuổi bắt không khoan nhượng giữa phe chính diện và phản diện. Trong phim có nhiều cảnh rượt đuổi, trượt cầu thang, giằng co trong cơn mưa sũng nước, đấu trí ở đường hầm nhỏ hẹp, đua xe mạo hiểm... tạo cảm giác chân thật, hồi hộp, choáng ngợp.
'Trai đẹp nhà bên' Jung Hae-in biến hóa thành kẻ phản diện ái kỷ
Phim có 2 poster hành động cực chiến của ông hoàng phòng vé Hwang Jung-min và gương mặt K-Drama đình đám Jung Hae-in. Tuy là 2 poster riêng biệt mang câu chuyện, cá tính nhân vật khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một khung hình hoàn chỉnh và thống nhất. Dưới màn mưa tầm tã, cả 2 đều đang ra sức trấn áp một tên tội phạm bí ẩn, gợi cảm giác về một bộ phim hành động căng thẳng, đẳng cấp đến từ thương hiệu "Veteran".
Jung Hae-in miêu tả nhân vật Park Sun-woo của anh là “người có khuynh hướng ái kỷ và rối loạn nhân cách chống xã hội, bất chấp biện pháp để đạt được kết quả mong muốn”. Chia sẻ về việc chuẩn bị cho vai diễn, Jung Hae-in nói: “Vì Park Sun-woo có những đặc điểm rối loạn nhân cách chống đối xã hội mạnh mẽ nên tôi đã xem các video phỏng vấn các tội phạm mắc chứng rối loạn tâm thần. Một đặc điểm chung mà tôi nhận thấy là những kẻ này không cử động mấy. Ánh mắt của họ tập trung vào mắt người kia và có vẻ rất tập trung”.
“Theo diễn biến câu chuyện, Park Sun-woo còn đeo mặt nạ và nón. Vì vậy, tôi phải tập trung diễn xuất bằng mắt nhiều hơn, nhất là kiểm soát tần suất chớp mắt của mình”, Jung Hae-in nói. Là fan lâu năm của Hwang Jung-min, Jung Hae-in khá kho lắng vì lần đầu hợp tác cùng thần tượng. Tuy nhiên, nỗi lo sợ này nhanh chóng tan biến khi phim bắt đầu quay: “Anh Hwang Jung-min rất tỉ mỉ, ấm áp và chu đáo. Thậm chí anh còn diễn đằng sau ống kính để giúp tôi hoàn thành cảnh quay của mình”.
Cân bằng giữa cũ và mới
Nổi tiếng với phong cách độc đáo, đạo diễn Ryu Seung-wan được giới phê tình ưu ái đặt biệt danh “cậu bé hành động” của điện ảnh Hàn Quốc. Giải thích về việc sau 9 năm mới thực hiện phần thứ 2 của tác phẩm thành công “Veteran”, Ryu Seung-wan cho biết quan trọng là tìm được nhân tố mới “giúp cân bằng giữa cái quen thuộc và cái mới. Và Jung Hae-in là sự lựa chọn hoàn hảo. Cậu ấy đã thể hiện sự ăn ý tuyệt vời với Hwang Jung-min và hòa nhập với toàn bộ đoàn phim”.
Về phần diễn viên tài năng và kỳ cựu Hwang Jung-min, năm nay anh đã 53 tuổi, nhưng điều này không ngăn cản anh vào vai viên thanh tra nóng nảy Seo Do-cheol một lần nữa. “Chín năm đã trôi qua, Hwang Jung-min có thể đã già, nhưng Seo Do-cheol thì không. Tôi nghĩ khán giả sẽ thấy Seo Do-cheol không có bất kỳ thay đổi nào trong phần tiếp theo. Tôi vẫn còn giữ chiếc áo khoác đã mặc trong phần phim đầu”.
Phim “Veteran 2” với tựa đề công chiếu tại Việt Nam là “Đố Anh Còng Được Tôi” ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 27/9/2024.