_high.jpg)
Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) ngày 5/9 công bố số liệu từ mạng điện toán tổng hợp cho thấy bộ phim “Tạm Biệt Ông” đã thu hút 39.558 lượt khán giả đến rạp trong ngày đầu công chiếu, đứng đầu về doanh thu phòng vé. Vị trí thứ hai thuộc về “Beetlejuice” với 21.788 lượt khán giả. Thứ ba là phim “Alien: Romulus” với 18.785 lượt.
Thuộc thể loại phim tài liệu, “Tạm Biệt Ông” đã lập kỷ lục vượt xa số lượng người xem trong ngày ra mắt của “Mình Ơi, Xin Đừng Qua Sông” (8.607 người) và “Wonangsori” - tên tiếng Anh: Old Partner (1.091 người), những tác phẩm được coi là phim tài liệu hay nhất mọi thời đại. Phim “Tạm Biệt Ông” còn đứng thứ hai về tỷ lệ đặt vé trước, chỉ đứng sau phần hai của tác phẩm đình đám “Veteran” sắp công chiếu.
Khán giả sau khi xem phim cũng truyền miệng nhau rằng đây là một bộ phim nhẹ nhàng đầy cảm động và chữa lành, lấy đi nhiều nước mắt. Chứa đựng câu chuyện ngoài sức tưởng tượng, phim giúp người xem cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến giữa con người và gấu trúc. Nhạc phim cũng rất hay.
_high.jpg)
“Tạm Biệt Ông” khắc họa câu chuyện về Fu Bao và những nhân viên vườn thú, được xem là “ông nội” của cô, luôn chân thành trong mọi khoảnh khắc vì biết rằng cuộc gặp gỡ này là một món quà đã được định sẵn ngày chia ly.
Fu Bao chào đời tại công viên Everland (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) vào tháng 7/2020 bởi gấu trúc bố mẹ là Le Bao (Lê Bảo) và Ai Bao (Ái Bảo). Đây là cặp gấu trúc do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi tặng Hàn Quốc vào tháng 3/2016 như một biểu tượng cho tình hữu nghị Hàn - Trung. Ngày 3/4 năm nay, Phúc Bảo đã được đưa trở lại Trung Quốc theo điều khoản gấu trúc sinh ra tại nước ngoài phải được đưa trở lại Trung Quốc trước khi tròn 4 tuổi.
_high.jpg)
Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người hâm mộ và là một điểm nhấn quan trọng trong việc bảo tồn và nghiên cứu về loài gấu trúc khổng lồ, một biểu tượng văn hóa và bảo vật quốc gia của Trung Quốc.
Người chăm sóc vườn thú Kang Cheol-won (tên thân mật là Song Bao) khóc bên cạnh chiếc xe tải khi Fu Bao được đưa đến Trung Quốc. Ông chia sẻ: "Bạn sẽ mãi mãi là "bé gấu trúc" của chúng tôi dù đã qua 10 năm hay 100 năm".